+Aa-
    Zalo

    Bé gái bị cào cấu rách mặt: Gia đình yêu cầu cô giáo bồi thường tới khi hết sẹo

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Liên quan tới vụ bé gái bị cào rách mặt, mẹ của bé cho hay, "Gia đình tôi đã yêu cầu cô giáo chịu trách nhiệm hỗ trợ các khoản viện phí tới khi hết sẹo".

    (ĐSPL) - Liên quan tới vụ bé gái bị cào rách mặt, mẹ của bé cho hay, "Gia đình tôi đã yêu cầu cô giáo và nhóm lớp chịu trách nhiệm hỗ trợ các khoản viện phí cho tới khi hết sẹo trên mặt bé".

    Trao đổi với Đất Việt sáng 27/10, bà Tống Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá, TP. Pleiku cho biết, chiều 26/10 đã có buổi làm việc giữa UBND Phường, đơn vị công an và gia đình bé Bùi Thị Như Ý (SN 22/7/2014) cùng cô giáo phụ trách nhóm lớp Mầm non tư thục Họa My, Trần Thị Kim Sương.

    Theo đó, phía gia đình bé Như Ý đã đồng ý cho rằng bé bị bạn đánh chứ không phải do cô giáo bạo hành, song cũng bất bình với thái độ của cô giáo khi nói bé "Khám gì mà lắm thế!". Bên cạnh đó, gia đình chỉ đề nghị yêu cầu chủ nhóm lớp hỗ trợ tiền thuốc và viện phí.

    Phía cô giáo Sương thì cũng đã chấp nhận yêu cầu hỗ trợ viện phí này và còn biếu tặng thêm quà hỗ trợ cho bé Như Ý.

    Hai mẹ con chị Hạnh. (Ảnh: Đất Việt)

    Trong khi đó, mẹ của Như Ý cho hay, gia đình sẽ không cho em theo học ở lớp Họa My nữa. "Gia đình tôi đã yêu cầu cô giáo và nhóm lớp chịu trách nhiệm hỗ trợ các khoản viện phí cho tới khi hết sẹo trên mặt bé. Ban đầu chúng tôi cũng không hề có ý định trình báo với cơ quan công an vì việc bé bị bạn đánh như thế cũng là rủi ro thôi", chị Đào Thị Hạnh, mẹ bé Như Ý chia sẻ.

    Trước đó, ông Nguyễn Chớ, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo TP. Pleiku cho biết: "Chuyện đi học, các cháu có va chạm là điều bình thường nhưng vết thương của cháu Ý như trên tôi cho là không bình thường chút nào nếu các cô giáo có kinh nghiệm xử lý tình huống tốt, quán xuyến lớp chặt chẽ chắc chắn những việc đáng tiếc này sẽ không xảy ra hoặc nếu có hậu quả sẽ không lớn như trên".

    Ông Chớ cũng cho biết, đối với mầm non tư thục thì 2, 3 cô giáo chăm số 40 cháu như vậy là có thể tạm chấp nhận được. Nhóm lớp này cũng có giấy phép do UBND phường Trà Bá phối hợp với Phòng GDĐT TP Pleiku kiểm định.

    Như tin tức đã đưa trước đó, chị Đào Thị Hạnh (mẹ của cháu bé) cho biết: "Hôm 20/10, khi đón cháu Ý tôi phát hoảng vì trong thấy cháu bị nhiều vết thương như vậy. Đón con ở cổng thì cô giáo có gọi tôi vào trong và nói rằng ‘chị thông cảm, cháu bé bị như vậy là điều không mong muốn. Cô giáo cho biết là có một em trai khác hơn một tuổi đã cắn và cào cấu vào người cháu Ý khiến cháu bị nhiều vết thương".

    Gia đình cũng cho biết, sáng 21/10 đã cho cháu bé đi khám bác sĩ. Kết quả bác sĩ có kê thuốc về cho cháu uống và hẹn hai ngày sau tái khám. Đến chiều cùng ngày, cháu Ý được gia đình đưa lên công an phường Trà Bá để làm việc khi cháu có biểu hiện sốt, nóng trong toàn thân.

    Làm việc với công an phường, chủ nhà trẻ Họa My là bà Trần Thị Kim Sương cho biết cơ sở trông giữ trẻ của bà đã có giấy phép hoạt động. Tại đây đang nhận trông giữ 40 trẻ với tổng số ba giáo viên trông coi.

    “Ngày 20/10 có một tạp vụ cáo ốm nên chỉ có hai giáo viên trông coi khoảng 30 cháu. Để xảy ra sự việc chúng tôi rất lấy làm tiếc” - bà Sương nói.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud]Zdj9lWUZx2[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-bi-cao-cau-rach-mat-gia-dinh-yeu-cau-co-giao-boi-thuong-toi-khi-het-seo-a116916.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.