+Aa-
    Zalo

    Bé gái lén đưa cho con hạc giấy, nhân viên phục vụ hoảng hốt vì dòng chữ bên trong

    (ĐS&PL) - Nữ nhân viên phục vụ mở con hạc giấy mà bé gái vừa đưa ra xem thử, dòng chữ bên trong khiến cô không khỏi hoảng sợ.

    Theo NetEase News, Lý Tiểu Lị là nữ nhân viên phục vụ trên tuyến tàu nối liền thành phố Côn Minh và Bắc Kinh (Trung Quốc). Tiểu Lị kể một buổi tối nọ, khi đang thu dọn rác tại toa hành khách thứ 8, cô thấy một bé gái vô cùng đáng yêu nằm ngủ cạnh người phụ nữ trung niên.

    Trong toa số 8 lúc đó, ngoài vài thanh niên đang nằm chơi điện thoại và mấy ông chú ngồi đánh bài, mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn bé gái cùng người phụ nữ trung niên đang say giấc, Tiểu Lị cho rằng họ là một cặp mẹ con. Ngay lúc Tiểu Lị đi qua, bé gái vốn đang ngủ say lại đột nhiên mở mắt rồi nhét vội thứ gì đó vào túi áo cô.

    Tiểu Lị định đánh thức người phụ nữ kia dậy để hỏi chuyện thì bé gái lập tức ra hiệu nhắc cô yên lặng. Thấy chỗ của hai mẹ con không có rác bẩn, nữ nhân viên trò chuyện vài câu với bé gái rồi nhanh chóng rời đi.

    be gai len dua cho con hac giay nhan vien phuc vu hot hoang vi dong chu ben trong
    Bé gái nhét vội vào túi nhân viên phục vụ con hạc làm bằng giấy ăn, dòng chữ bên trong tiết lộ sự thật bất ngờ. Ảnh minh họa: 163news

    Một lúc sau đó, Tiểu Lị bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng kiểm tra thì phát hiện bé gái đã nhét con hạc làm bằng giấy ăn vào túi mình. Mở con hạc ra xem, nữ nhân viên tái mặt khi thấy dòng chữ: “Cô ta không phải mẹ của cháu”.

    Nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng, Tiểu Lị nhanh chóng nói với các nhân viên khác để tìm cách xử lý. Được biết, những người đàn ông ngồi đánh bài tại toa hành khách thứ 8 thực chất là tay chân của người phụ nữ trung niên nằm cạnh bé gái, thay bà ta giám sát cô bé.

    Các nhân viên bảo vệ sau đó đã được triệu tập đến toa hành khách số 8 để giải cứu bé gái. Đối mặt với nhân viên bảo vệ, người phụ nữ không thể cung cấp bất cứ thông tin nào về bé gái đi cùng. Trong khi đó, bé gái nhanh chóng nói ra thông tin về gia đình của mình, đồng thời cho biết bản thân bị bắt cóc.

    Người phụ nữ trung niên và những người đàn ông kia sau đó bị giao nộp cho cảnh sát. Trong khi đó, bé gái đã được đưa về đoàn tụ với gia đình.

    Cách đây không lâu, một bé gái khác ở Trung Quốc cũng tự cứu mình khỏi bọn buôn người nhờ phát tín hiệu cầu cứu thông qua cách gọi món ăn.

    Cụ thể, cô bé cùng một người đàn ông trông lấm lem bước vào quán ăn nhỏ. Từ khi vào quán, cô bé không hề cười, thậm chí còn tỏ ra rụt rè, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc nhìn ông chủ như có điều muốn nói.

    Ông chủ nhận thấy cô bé có điểm khác thường nhưng không nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng họ là hai cha con và đang có điều khó nói. Sau khi được người đàn ông đi cùng đưa thực đơn để chọn món, cô bé đã dùng bút gạch dưới chân một chữ trong mỗi món ăn gồm chân gà kho, hẹ xào tôm, canh trứng cà tím, nước ép hoa quả.

    Những chữ được gạch chân ghép lại thành “trảo, nhân, phiên, trấp”, đọc na ná với “có đối tượng bắt cóc”, “bọn buôn người”. Sau khi hiểu ra thông điệp của bé gái, ông chủ quán lập tức gọi cho cảnh sát. Nhờ đó, cô bé đã được giải cứu an toàn, trong khi tên buôn người bị bắt ngay lúc đang ăn.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-len-dua-cho-con-hac-giay-nhan-vien-phuc-vu-hoang-hot-vi-dong-chu-ben-trong-a527889.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan