+Aa-
    Zalo

    Bé trai 5 tuổi nặng 80 cân có thể thiệt mạng vì quá béo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Mới 5 tuổi nhưng bé trai người Brazil đã nặng khoảng 80 kg, gấp 3 lần bình thường vì mắc hội chứng Prader-Willi.

    (ĐSPL) – Mới 5 tuổi nhưng bé trai người Brazil đã nặng khoảng 80 kg, gấp 3 lần bình thường vì mắc hội chứng Prader-Willi. Cậu bé có nguy cơ chết ngạt khi ngủ vì lượng mỡ quá lớn.

    Cậu bé Misael Caldogno Abreu, 5 tuổi, đến từ Espírito Santo, Brazil có cân nặng gấp ba đứa trẻ cùng tuổi mình, vì mắc một hội chứng hiếm gặp khiến cậu bé không thể ngừng ăn hoặc ăn không cảm thấy no.

    Xem video:

    [mecloud]KcJlRHbQ9G[/mecloud]

    Thậm chí, cậu bé nặng đến mức cân nặng có thể khiến cậu ngừng thở trong khi ngủ và không tỉnh dậy. Điều khiến cha mẹ của cậu vô cùng lo lắng, vì sợ rằng sẽ có một ngày cậu bé sẽ chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại.


    Ông Manoel Abreu, 38 tuổi, cha của cậu bé cho biết: "Tất cả mọi thứ đều khó khăn với thằng bé vì mang trọng lượng cơ thể của một người lớn. Tim của bé có thể sẽ bị chết ngạt vì luôn phải chịu nhiều áp lực. Nếu không được điều trị, rất có thể thằng bé sẽ ra đi mãi mãi.

    Được biết, khi sinh ra, bé Misael nặng khoảng 2,9 kg và khỏe mạnh bình thường, nhưng càng về sau, cân nặng càng tăng lên nhanh. Các bác sĩ cho rằng cậu bé có thể bị hội chứng Prader-Willi, một bệnh di truyền hiếm gặp khiến cậu luôn có cảm giác thèm ăn.


    Bây giờ cậu đã nặng khoảng 79 kg và vẫn tiếp tục tăng căn mặc dù đang thực hiện chế độ ăn uống ít chất béo và đi bộ 40 phút một ngày.

    Cho dù biết cuộc chiến phía trước vô cùng khó khăn, nhưng bố mẹ cậu bé cho biết sẽ không bỏ cuộc, không bỏ rơi cậu bé, họ sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để cải thiện cuộc sống của con.


    Mẹ Misael, Josiane de Jesus Caldogno Abreu, 37 tuổi, cho biết: "Thằng bé  tăng cân nhanh chóng từ khi còn bé - ngay cả khi đang trong thời gian cho bú, thằng bé đã bú nhiều hơn bình thường. Nhưng cho đến khi bé được một năm rưỡi, chúng tôi bắt đầu lo lắng. Bé tăng khoảng 3kg mỗi tháng và càng ngày càng nặng. Tình hình của bé rất phức tạp. Chúng tôi biết rằng mình có thể mất thằng bé bất cứ lúc nào.”


    Bà Josiane cho biết thêm, đôi khi cậu bé đang ngủ nhưng bà vẫn phải trông con để xem con có còn thở nữa hay không. “Tôi khóc rất nhiều vì không biết làm gì để giúp con. Nhưng tôi cũng rất tự hào về Misael vì bé là một cậu bé không đầu hàng. Tôi sống vì con trai của tôi - anh ấy rất đặc biệt. Nó không muốn gục ngã và muốn là một đứa trẻ bình thường”.

    Cậu bé thường xuyên phải dùng thiết bị hỗ trợ thở vì sợ sẽ bị ngưng thở trong khi ngủ. Hiện tại, cứ ba tháng, Misael lại được đưa tới gặp bác sĩ một lần với hy vọng tình trạng cậu bé sẽ được chữa khỏi, nhưng, hiện chưa có cách điều trị cho hội chứng Prader-Willi.


    Bác sĩ thần kinh học nhi khoa Lucio Coelho Miranda cho biết: “Mỗi lần đến khám, Misael lại tăng lên 5 kg. Tôi nghĩ rằng Misael cần sự giúp đỡ về mặt y học cũng như tài chính từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài Brazil.”.

    PHƯƠNG HÀ (Theo Daily Mail)

    Xem thêm video:

    [mecloud]A4OBXaBKuP[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-5-tuoi-nang-80-can-co-the-thiet-mang-vi-qua-beo-a126992.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.