+Aa-
    Zalo

    Bé trai kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi sau khi nhờ người trông giúp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi nhờ chị Yến trông giúp bé trai kháu khỉnh để đi ra ngoài lấy đồ, người phụ nữ trẻ bỏ đi không quay trở lại.

    (ĐSPL) - Sau khi nhờ chị Yến trông giúp bé trai kháu khỉnh để đi ra ngoài lấy đồ, người phụ nữ trẻ bỏ đi không quay trở lại.

    Theo tin tức từ báo Vnexpress, chị Đặng Thị Yến (29 tuổi, quê Hậu Giang) thuê trọ tại khu dân cư Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết, sáng ngày 25/6, một cô gái khoảng 23 tuổi đi bộ, ẵm bé trai đang quấy khóc đến nhờ giữ giùm để đi lấy đồ gần đó.

    Sau khi nhờ chị Yến trông con giúp để đi ra ngoài lấy đồ, người phụ nữ trẻ bỏ đi không quay trở lại. (Ảnh: Báo Trí thức trẻ).

    Chị Yến vui vẻ nhận lời nhưng chờ đến tối vẫn không thấy cô gái quay lại. Khuya cùng ngày, chị Yến mang cậu bé kháu khỉnh đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhờ chăm sóc.

    Bé Nguyễn Thành Danh bị bỏ rơi được chị Yến mang đến bệnh viện. (Ảnh: Nguyệt Triều/báo Vnexpress).

    Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thủy - Trưởng khoa Nhi cho biết, bé trai bị bỏ rơi chừng 3 tuần tuổi, nặng 2,8 kg. Do cháu bé không có người thân nên bệnh viện tạm đặt tên là Nguyễn Thành Danh.

    Được biết, ngoài bé Thành Danh, hiện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đang chăm sóc 2 bé bị bỏ rơi khác.

    LINH SAN(Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]UkX4XkLQjX[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-khau-khinh-bi-me-bo-roi-sau-khi-nho-nguoi-trong-giup-a99968.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.