+Aa-
    Zalo

    Bi hài cựu chiến binh 4 năm đi đòi quyền “làm người sống”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cách đây 4 năm, người cựu chiến binh Trịnh Xuân Hoa, 60 tuổi, bỗng ngỡ ngàng nhận được thông tin mình đã chết từ 2 năm trước đó....

    Cách đây 4 năm, người cựu chiến binh Trịnh Xuân Hoa, 60 tuổi, bỗng ngỡ ngàng nhận được thông tin mình đã chết từ 2 năm trước đó. Từ đó, ông Hoa ròng rã đi gõ cửa các cơ quan chức năng để đòi quyền “làm người sống”.

    “Người chết trên giấy”

    Ông Trịnh Xuân Hoa trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) còn nhớ như in cảm giác cái ngày ông cầm tờ thông báo mình... đã chết: “Hôm nhận được tin, người thân và bạn bè ai cũng lo lắng, nhắn tin, điện thoại hỏi thăm suốt ngày”.

    Ông Hoa kể: “Vào tháng 4/1976, cũng như bao thanh niên trai tráng trong vùng, tôi xung phong lên đường nhập ngũ. Lúc bấy giờ tôi được phân công về đơn vị F414 ở Khe Lang (Hà Tĩnh). Sau thời gian huấn luyện, tôi trở thành y tá thuộc E19- F968 và tham gia quân tình nguyện sang giúp nước bạn Lào, rồi chuyển về E36, F308 (tỉnh Hà Sơn Bình). Sau 9 năm phục vụ trong quân ngũ, tháng 3/1985, tôi được phục viên và về lại quê nhà”.

    Cuộc sống bình dị của người cựu binh cứ dần trôi qua. Đến năm 2013, thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ “Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc”, ông Trịnh Xuân Hoa kê khai giấy tờ, hoàn tất hồ sơ chuyển lên cấp trên chờ chế độ theo quy định.

    Ông Trịnh Xuân Hoa. Ảnh: Báo Công Lý

    Sau một thời gian chờ đợi, đến tháng 12/2013, người cựu chiến binh này giật mình khi cầm trên tay tờ “Phiếu xét duyệt thẩm định” số 412 do Trung tá Lê Đức Kỳ (Chính trị viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nghĩa Đàn) ký và Trung úy Trần Văn Mạnh xét duyệt, khẳng định “ông Trịnh Xuân Hoa đã chết năm 2011”. Đồng thời, bộ CHQS tỉnh Nghệ An cũng đã ký duyệt “Ông Trịnh Xuân Hoa chết năm 2011, được hưởng 3.600.000 đồng”.

    Lặn lội “cửa quan”

    Quá đỗi bất ngờ, ông Trịnh Xuân Hoa quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện. “Ngay ngày hôm sau, tôi tức tốc đến ban CHQS xã Nghĩa Hội, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, huyện đội Nghĩa Đàn... để trình bày và yêu cầu các cơ quan liên quan sửa sai”, ông Hoa tâm sự. Tuy nhiên, những đơn vị này đều không cho ông Hoa hồi âm rõ ràng.

    Câu trả lời sau đó được ông Ngô Đức Trung, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn làm sáng tỏ: “Khi chuyển hồ sơ của ông Hoa lên trên, huyện kẹp nhầm giấy báo tử của một ông cũng tên Hoa khác ở xã Nghĩa Lâm nên mới xảy ra cơ sự”.

    Sau đó, Trưởng ban chỉ đạo 24 (Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - PV) là ông Võ Sỹ Tiến (Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn) đã chủ trì buổi làm việc liên ngành với thành phần: Ông Trịnh Xuân Hoa, ban CHQS huyện Nghĩa Đàn, ban CHQS xã Nghĩa Hội, phòng LĐ,TB&XH xác định lại về việc “Phiếu duyệt hồ sơ” ghi ông Hoa chết năm 2011 là lỗi sơ suất chuyên môn, không có động cơ tiêu cực vụ lợi cá nhân. Đồng thời, yêu cầu ban CHQS huyện tiếp tục hướng dẫn, xác minh, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ để xét duyệt giải quyết chế độ kịp thời cho ông Hoa...

    Sự vào cuộc của Ban chỉ đạo 24 huyện Nghĩa Đàn và cơ quan chức năng đã khiến ông Hoa mừng rơi nước mắt. Thế nhưng, bẵng đi 1 năm, hồ sơ vẫn chưa được hoàn tất, ông Hoa lại phải tìm đến PV báo ĐS&PL để cầu cứu. Thời điểm đó, theo thông tin từ Ban chính sách bộ CHQS tỉnh Nghệ An thì ông Hoa vẫn là “người chết trên giấy”.

    Đến 20/6/2017, ông Hoa gửi “Đơn tố cáo” lên Trung tướng Nguyễn Tân Cương (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4) yêu cầu: “Trả quyền sống, xin lỗi công khai, bồi thường tổn thất 7 năm qua, giải quyết chế độ 62 theo luật định”. Nhận được đơn, Tư lệnh lập tức giao cho các phòng ban nhanh chóng làm rõ. Đến 28/6/2017, phòng Chính sách, cục Chính trị QK4 có Công văn số 1490 đề nghị phòng Chính trị - bộ CHQS tỉnh Nghệ An, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo phòng Chính sách thẩm định, gặp gỡ làm việc với ông Hoa. Báo cáo kết quả về cục Chính trị quân khu trước ngày 12/7/2017.

    Được xin lỗi công khai

    Đến 31/8 vừa qua, Trung tướng Nguyễn Tân Cương ký Quyết định 1636/QĐ-BTL về việc “Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ” đối với ông Trịnh Xuân Hoa. Nội dung quyết định nêu rõ: “Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho ông Trịnh Xuân Hoa (trú quán xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) thời gian công tác trong quân đội 9 năm, số tiền được hưởng 8.100.000 đồng”. Theo đó, ông Hoa sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm, bảo hộ và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

    Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng, Thủ trưởng bộ CHQS tỉnh Nghệ An có công văn 296/CT-CS chỉ đạo ban CHQS huyện Nghĩa Đàn: “Tổ chức công khai xin lỗi dân trong việc giải quyết chế độ với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau 30/4/1975, đã phục viên xuất ngũ, cụ thể là ông Trịnh Xuân Hoa”. Theo đó, vào ngày 8/9/2017, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Hội, với sự có mặt của đại diện bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo chương trình 24 UBND huyện Nghĩa Đàn, Thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ xã Nghĩa Hội,... đã tổ chức công khai xin lỗi do Trung tá Phan Đại Nghĩa (Chỉ huy trưởng ban CHQS huyện Nghĩa Đàn) chủ trì.

    Tại buổi công khai xin lỗi, Thủ trưởng đơn vị chân thành nhìn nhận khuyết điểm của cơ quan mình trong việc kê khai sai dẫn đến việc ông Trịnh Xuân Hoa còn sống nhưng bị nhầm là đã chết và việc sửa sai do những nguyên nhân khách quan mà kéo dài. Đồng thời, các sĩ quan trực tiếp lập, ký duyệt hồ sơ cũng đứng trước hội nghị thành thật nhận lỗi, nghiêm khắc tự kiểm điểm, coi đây là một bài học đắt giá cho bản thân và xin không phải đền bù thiệt hại mà 7 năm qua ông Hoa phải gánh chịu.

    Trước sự kiểm điểm nghiêm túc và cầu thị của các cơ quan chức năng, cựu binh Trịnh Xuân Hoa vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi. “Tôi đã rất khổ sở khi phải đi gõ cửa nhiều cơ quan để đòi quyền làm người sống cho mình nên hy vọng rằng đây chỉ là trường hợp duy nhất. Các cơ quan chức năng khi làm thủ tục hành chính cần rà soát kỹ càng hơn”, ông Hoa chia sẻ.

    Nguyên Hồ- Ngọc Tuấn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-hai-cuu-chien-binh-4-nam-di-doi-quyen-lam-nguoi-song-a203298.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan