+Aa-
    Zalo

    Bị người tình tưới xăng đốt vì không chịu bỏ buôn ma túy

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sơn khuyên răn người tình từ bỏ con đường buôn bán cái chết trắng nhiều lần không được. Tức giận, Sơn đã tưới xăng lên người tình và quẹt lửa đốt.

    (ĐSPL)- Sơn khuyên răn người tình từ bỏ con đường buôn bán cái chết trắng nhiều lần không được. Tức giận, Sơn đã tưới xăng lên người tình và quẹt lửa đốt.

    Theo tin tức báo Pháp Luật TP HCM, ngày 10/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét sử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Anh Sơn (41 tuổi, trú tại Tây Hồ - Hà Nội) về tội giết người. Sau phần thủ tục và bước đầu xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án do thiếu nhân chứng là người giúp việc cho gia đình bị cáo và chưa làm rõ các khoản chi phí về mai táng.

    Đốt người tình vì không chịu từ bỏ buôn bán ma túy (Ảnh minh họa)

    Theo hồ sơ, khoảng tháng 10/2013, biết chị Đỗ Vân A. (33 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng - Hà Nội, đã ly hôn và có hai con) nhưng Đặng Anh Sơn vẫn nảy sinh tình cảm, thuê nhà chung sống. Trong thời gian này, chị A. thừa nhận với Sơn trước đó có yêu một người đàn ông tên T. (hiện chưa rõ lai lịch) và từng cùng với người này buôn ma túy sang Trung Quốc.

    Biết việc, Sơn khuyên răn người tình từ bỏ con đường buôn bán cái chết trắng, chị A. chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

    Cũng kể từ thời gian trên, Sơn phát hiện chị A. hay có những cuộc điện thoại bí ẩn và thường không bao giờ nghe điện trước mặt mình, Sơn càng thêm nghi ngờ chị A. quay lại con đường sa ngã lúc trước.

    Vì lý do này nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị A. cũng thú nhận là phải quay lại con đường mua bán ma túy để kiếm tiền làm vốn và chạy tội cho người anh T.

    Tối 4/8/2014, sau khi khuyên can không được, cộng thêm thái độ thách thức của chị A. khiến Sơn càng bực tức. Sơn ra nhà vệ sinh, lấy can xăng mang lên phòng ngủ và đe dọa “nếu em còn cố tình làm việc này nữa thì cả anh và em cùng chết”.

    Nói là làm, Sơn tưới xăng lên người chị A. và quẹt lửa đốt. Khi sực tỉnh, Sơn tìm cách dập lửa nhưng không kịp, chị A. tử vong sau đó.

    Mới đây một vụ tưới xăng đốt nhà người tình vì ghen tuông xảy ra tại Bình Định. Theo báo Người lao động, sáng 9/10, Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã di lý Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi; ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh) về địa phương để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Trước đó, ngày 8/10, Toàn bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ngãi.

    đầu năm 2015, bà Nguyễn Thị T. (42 tuổi; ngụ thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn)sống với Toàn như vợ chồng, tại nhà bà. Gần đây, do nghi ngờ bà T. có người mới nên Toàn cự cãi dẫn đến mâu thuẫn; sau đó Toàn dọn ra ngoài sống riêng.

    Ngày 3/10, Toàn đến nhà bà T. đòi nói chuyện lần cuối nhưng bị từ chối nên đã đánh bà. Tối cùng ngày, Toàn tiếp tục kiếm chuyện khi cố tình chặn xe chở hàng của bà T. tại tỉnh Quảng Ngãi.

    Rạng sáng 4/10, Toàn từ Quảng Ngãi quay về thị trấn Tam Quan rồi mua xăng châm lửa đốt 2 căn nhà của người tình. Riêng căn nhà có 3 con của bà T. (lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi), trước khi phóng hỏa, Toàn cột dây kẽm bên ngoài.

    Biết nhà bị cháy nhưng không thể thoát ra được bên ngoài 3 đứa trẻ đã gọi điện thoại nhờ người thân đến cứu.

    Khai nhận tại cơ quan công an, Toàn cho biết mục đích của việc phóng hỏa nhằm giết cả nhà bà T. rồi tự tử.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    [mecloud]QqDXHwC3WZ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-nguoi-tinh-tuoi-xang-dot-vi-khong-chiu-bo-buon-ma-tuy-a119103.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.