+Aa-
    Zalo

    Bị trói vào cột cùng 3 phù dâu rồi ăn đòn tới tấp, chú rể không tức giận, còn nói một câu gây sửng sốt

    ĐS&PL Vừa bước xuống xe hoa, chú rể đã bị kéo vào màn náo hôn đầy phản cảm nhưng lại có thái độ và lời nói đầy ngỡ ngàng.

    Theo truyền thông địa phương, sự việc khiến cư dân mạng dậy sóng xảy ra tại một đám cưới ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào hôm 17/7 vừa qua.

    Cụ thể, chú rể đến nhà gái để rước dâu. Vừa bước xuống từ xe hoa, chưa kịp chào hỏi ai hay thực hiện bất cứ nghi lễ nào, chú rể đã bị một nhóm người thân và bạn bè trong gia đình nhà gái, có cả dàn phù rể bao vây.

    Nhóm người này sau đó đã trói chú rể cùng 3 phù dâu vào cột điện, rồi lấy cành cây, dây leo và các vật dụng khác quất liên tục lên người họ. Chú rể và 3 phù dâu bị trói quá chặt, không thể tự cởi trói cho mình, không thể chống cự nên chỉ biết đứng im chịu trận.

    Bị đánh quá đau, 3 phù dâu bắt đầu khóc thét lên, la hét cầu xin giúp đỡ, trong khi đó chú rể cũng lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, những người xung quanh lại không may may để tâm. Họ thoải mái cười đùa, trêu chọc, thậm chí rút điện thoại ra quay lại.

    bi troi vao cot cung 3 phu dau roi an don toi tap chu re khong tuc gian con noi mot cau gay sung sot
    Chú rể và 3 phù dâu bị trói vào cột điện, ăn đòn tới tấp. 

    Mãi một lúc sau, thấy chú rể cùng 3 phù dâu bơ phờ, đầu tóc, quần áo và váy vóc rối tung lên, trông vô cùng thảm hại, nhóm người mới chịu thả họ ra, để chú rể vào đón dâu. Việc chú rể và 3 phù dâu bị thương ra sao không được tiết lộ.

    Một điều khiến nhiều người cảm thấy kỳ quái là sau màn náo hôn y như một vụ bạo hành hay bắt cóc như vậy, chú rể lại không hề tức giận, thậm chí còn tỏ ý ủng hộ hành động đó.

    "Lúc đó tôi xấu hổ lại rất đau, họ đánh mạnh tay thật. Tuy vậy, đây là phong tục ở địa phương chúng tôi, cũng là trải nghiệm thú vị cho tất cả những người trẻ tuổi, có lẽ nên tiếp tục duy trì”, chú rể ngượng ngùng nói.

    Sự việc sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động của nhóm người trên, đồng thời tỏ ý không đồng tình với ý kiến của chú rể.

    Một người bức xúc để lại bình luận: “Có biết bao trò chơi, tại sao người ta cứ phải lôi nhau ra đánh đập mới chịu được nhỉ? Chú rể là nam nhân đã đành, còn 3 phù dâu thì sao? Họ có tội gì mà phải chịu sự bạo hành đau đớn như vậy?”.

    “Dù bị đánh đập vô cùng xấu hổ nhưng chú rể vẫn ủng hộ hành động này, đó là sự tiếp tay cho hành vi xấu. Mong rằng những chàng trai khác sẽ không giữ suy nghĩ lạc hậu như thế”, một người khác bày tỏ ý kiến.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-troi-vao-cot-cung-3-phu-dau-roi-an-don-toi-tap-chu-re-khong-tuc-gian-con-noi-mot-cau-gay-sung-sot-a507725.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan