+Aa-
    Zalo

    Bị vợ 'bỏ đói' 10 năm, người đàn ông tuyệt vọng tự cắt của quý

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Một người đàn ông thất tình ở Ấn Độ đã được đưa đến bệnh viện sau khi cắt đứt dương vật của mình vì tức giận vợ đã không quan hệ với anh ta trong gần một thập kỉ

    (ĐSPL) - Một người đàn ông thất tình ở Ấn Độ đã được đưa đến bệnh viện sau khi cắt đứt dương vật của mình vì tức giận vợ đã không đáp ứng nhu cầu chăn gối của anh ta trong gần một thập kỉ.

    Ghasi Ram, người đã tự cắt của quý của mình.

    Một đêm, Ghasi Ram 37 tuổi sống ở bang Uttar Pradesh, đã về nhà và bắt đầu quấy rầy yêu cầu vợ anh ta là Manjhri Devi cho mình quan hệ tình dục. Khi bị vợ từ chối, anh ta lấy một con dao và cắt dương vật của mình, đồng thời nói rằng anh ta không cần nó nữa trước khi bị ngất xỉu trên sàn nhà.

    Hoảng sợ, Manjhri hét lên khiến hàng xóm chạy tới, họ đi gọi bác sĩ địa phương tới để là cấp cứu sơ bộ.

    Ghasi Ram nằm chịu đựng sự đau đớn sau tai nạn.

    Manjhri Devi đã cho biết lời nói của chồng cô là nhảm nhí nhằm đổ lỗi cho mình. Cặp đôi này đã có một con gái và 2 con trai sau 18 năm kết hôn. Devi phàn nàn rằng chồng mình thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt và không hề chăm lo tốt cho vợ con.

    Vợ của Ghasi Ram, cô Manjhri Devi.

    Theo thecoverage

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-vo-bo-doi-10-nam-nguoi-dan-ong-tuyet-vong-tu-cat-cua-quy-a173556.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan