+Aa-
    Zalo

    Biện minh cho chuyện "ngoại tình công sở giờ nghỉ trưa"

    • DSPL
    ĐS&PL Để "xả stress" là lời biện minh của nhiều người ngoại tình công sở trong giờ nghỉ trưa - Đó là khoảng thời gian "vàng" được họ lựa chọn.

    Với một số người đàn ông, ngoại tình công sở đang được xem như một trào lưu, và họ dùng khái niệm "giải tỏa stress" để biện hộ cho hành động của mình. Với họ, giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian "lý tưởng" để tận hưởng những phút giây sống "ngoài chồng, ngoài vợ", là một cuộc chơi mạo hiểm song đầy đam mê!

    Ngoại tình công sở giờ nghỉ trưa: Những lời biện minh

    Anh T, trưởng phòng IT của một công ty TNHH trải lòng: “Tôi lấy vợ từ năm 27 tuổi và đã có một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Do không có ông bà trông nom nên vợ tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Tôi không có gì phải phàn nàn về vợ, cô ấy rất chu đáo và hiền lành. Tuy nhiên, do ở nhà suốt nên kiến thức xã hội cũng ít. Tôi cảm thấy vợ dần mất đi sự hấp dẫn.

    Trong lúc đó, tôi gặp và quen một cô gái ở công ty bên cạnh do tình cơ chúng tôi hay đi ăn trưa ở cùng một quán ăn. Cô rất sắc sảo và xinh đẹp. Quen nhau một thời gian, tôi cảm thấy có nhiều điểm khá giống cô ấy, chúng tôi trở nên ngày càng thân thiết và thấu hiểu nhau. Và rồi chẳng biết từ lúc nào cô đã trở thành người tình của tôi.

    Chúng tôi tự hiểu với nhau là tình cảm chỉ giữ ở mức độ “tình công sở” và không ai đụng đến hạnh phúc gia đình của nhau. Những lúc công việc căng thẳng, chúng tôi hẹn nhau đi ăn trưa và nhà nghỉ xả stress. Lần nào như thế tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều.”

    Những người ngoại tình công sở vào nhà nghỉ ban trưa giờ không phải là hiếm. Một người kinh doanh nhà nghỉ cho biết, chuyện đánh ghen ngay tại nhà nghỉ không ít. “Một lần có ông với dáng vẻ "sếp" dắt theo một em trẻ đẹp đến nhà nghỉ "qua trưa". Khi cả hai đã cùng nhau xong xuôi hết thì ở đâu xuất hiện hai người đàn bà sồn sồn sấn tiến đến đánh chửi cô gái và mạt sát người đàn ông. Qua những lời chửi bới, kể lể của hai bà thì mọi người mới biết họ là vợ và chị họ của vợ ông sếp. Nghi ngờ ông ngoại tình nhưng không có bằng chứng nên bà vợ đã bí mật thuê thám tử giám sát mọi hành vi của ông.

    "Canh" mãi rồi cũng tới lúc chín muồi để bắt tận tay ông chồng ngoại tình. Tuy nhiên do được can thiệp kịp thời, trận đánh ghen không để lại hậu quả gì lớn lắm nhưng sau vụ đó, nghe nói, ông sếp nọ đã nghỉ hưu sớm và cô em trẻ đẹp kia đã xin chuyển công tác đi nơi khác.”

    Ngoại tình công sở giờ nghỉ trưa: Những lời biện minh

    Còn Sơn, người đã lập gia đình 6 năm nay cho biết: “Lấy nhau lâu lâu rồi mình cũng có cảm giác chán. Thế nên tôi đã ngoại tình để "đổi gió" biết đâu sẽ cải thiện và làm tươi mới cuộc sống vợ chồng hơn. Mối tình công sở của tôi không phải là ở nhà nghỉ mà còn là ở quán cà phê ấm áp. Nhà nghỉ bây giờ không an toàn, dễ bị phát hiện lắm. Gần một năm nay, tôi cặp kè với một nàng cùng công ty, đã có chồng rồi. Thi thoảng nhớ là tôi và em đó tranh thủ giờ nghỉ trưa lôi nhau vào mấy quán cà phê, chọn chỗ khuất khuất và "hành sự". Đôi khi đổi gió như vậy lại thấy phấn chấn hơn nhiều.”

    Theo Tri Thức Trẻ

     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bien-minh-cho-chuyen-ngoai-tinh-cong-so-gio-nghi-trua-a1679.html
    Sự kiện: Ngoại tình
    Thái Bình: Con rể công khai ngoại tình với... mẹ vợ

    Thái Bình: Con rể công khai ngoại tình với... mẹ vợ

    Dư luận tại một xã nghèo thuộc tỉnh Thái Bình mấy ngày trở lại đây xôn xao về việc, để tiện gian díu với bồ nhí, bà Điệp đã ép con gái của mình cưới chàng trai này về nhà. Khi thấy mẹ vợ nói chuyện với nam đồng nghiệp, con rể lại ghen lồng ghen lộn.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thái Bình: Con rể công khai ngoại tình với... mẹ vợ

    Thái Bình: Con rể công khai ngoại tình với... mẹ vợ

    Dư luận tại một xã nghèo thuộc tỉnh Thái Bình mấy ngày trở lại đây xôn xao về việc, để tiện gian díu với bồ nhí, bà Điệp đã ép con gái của mình cưới chàng trai này về nhà. Khi thấy mẹ vợ nói chuyện với nam đồng nghiệp, con rể lại ghen lồng ghen lộn.

    "Sự thật là ngoại tình đã ăn vào máu đàn ông rồi!"

    "Đàn ông 10 người thì có 9 người lộ bản chất ngoại tình, còn một người là… chưa bị lộ".Chị em phụ nữ đừng vội "nhảy dựng" lên khi nghe con số thống kê đáng sợ này. Bởi đó là thú nhận rất thật của chính người trong cuộc. Anh ta đã dám thẳng thắn nói lên sự thật, dù biết sự thật đó hơi phũ phàng. Nhưng cách phân tích, nhìn nhận về việc ngoại tình này xem ra lại không phải không có cơ sở.rn