+Aa-
    Zalo

    Bình Phước: Bị thắt chi tiêu, chồng giăng điện "bẫy" vợ trong nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lau nước mắt chảy trên gò má nhăn nheo, người mẹ buồn bã nói: "Tiền bán hạt điều được bao nhiêu, con dâu tôi đều cất giữ, không cho thằng Lít tiền tiêu xài.

    Lau nước mắt chảy trên gò má nhăn nheo, người mẹ buồn bã nói: "Tiền bán hạt điều được bao nhiêu, con dâu tôi đều cất giữ, không cho thằng Lít tiền tiêu xài. Nhiều lần xin tiền vợ không cho đã khiến nó ấm ức trong lòng. Có khi đi nhậu với bạn bè, nó cũng ngại vì không có tiền"….

    …Giờ con dâu chết, con trai bị giam, mẹ già 76 tuổi lại một mình lọm khọm nuôi bốn đứa cháu nội thơ dại, tương lai biết lấy gì ăn?

    Vợ chết vì chồng "bẫy rắn" trong nhà tắm

    Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu (76 tuổi), ngụ thôn 6, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng (Bình Phước) đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn sau cái chết của cô con dâu Hứa Thị Nhắn (SN 1974). Càng đau lòng hơn khi người nhẫn tâm gây ra cái chết tức tưởi ấy lại chính là con trai bà Sáu và là chồng nạn nhân, Liễu Văn Lít (SN 1971).

    Bình Phước: Bị thắt chi tiêu, chồng giăng điện
    Di ảnh chị Nhắn nghi ngút khói hương.

    Bà Sáu nói đó là một buổi chiều định mệnh mà có lẽ suốt cuộc đời bà không thể nào tha thứ cho đứa con trai của mình được.

    Gương mặt vẫn còn chất chứa nỗi đau sau bất hạnh ập đến gia đình, bà Sáu buồn bã kể trong nước mắt: "Đang yên đang lành bỗng dưng căn nhà trở nên đầy tang tóc, bốn đứa cháu tuổi còn thơ dại phải mồ côi mẹ, cha lĩnh án tù. Tôi tuổi đã cao, không còn sức lao động, biết mấy đứa nhỏ sẽ sống ra sao?".

    Theo lời thuật lại, chiều 8/4, khác với mọi hôm, sau khi đi làm về, vợ chồng chị Nhắn ghé chợ tranh thủ mua một cái đầu heo quay, dự định để cùng những người phụ làm công ăn mừng cho ngày cuối thu hoạch điều. Về đến nhà, mỗi người một việc, chị Nhắn lăn vào bếp tất bật với công việc nấu nướng. Còn anh chồng dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái.

    Khoảng 17h30, sau khi đã làm xong công việc nấu nước và chờ những người phụ làm công đến dùng cơm cùng gia đình, chị Nhắn bắt đầu đi tắm rửa. Khi mở cửa phòng tắm bước vào trong, người phụ nữ không hề hay biết người chồng đã rắp tâm cài sẵn một cái bẫy chết người.

    Bình Phước: Bị thắt chi tiêu, chồng giăng điện
    Phòng tắm - nơi chị Nhắn bị chồng gài bẫy khiến điện giật chết.

    Anh ta dùng hai thanh sắt nhỏ nối vào hai đầu điện để sẵn trong nhà tắm. Người vợ vừa bước chân vào đã bị điện giật chết tại chỗ. Thấy vợ đã chết, Lít cố lấy lại bình tĩnh hô hoán báo động: "Rắn, rắn, mọi người ơi đến đây giúp tôi đuổi con rắn này".

    Tuy nhiên, mọi người chạy đến đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Chị Nhắn đã nằm bất tỉnh trong nhà tắm, sợi dây điện đang còn một đầu cắm vào ổ điện, đầu kia để trên nền phòng tắm còn ướt nước. Mọi người hoảng hốt ngắt cầu dao điện đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, theo một số người kể lại, chị Nhắn đã tắt thở từ khi được phát hiện trong nhà tắm.

    "Thấy chú Lít hô hào mọi người cùng đến giúp bắt rắn, rất đông người kéo đến để xem. Nhưng khi chúng tôi chạy đến nơi thì đã thấy chị Nhắn nằm bất tỉnh trong nhà tắm. Đâu ai kịp xem xét đến điều gì, vội đưa chị Nhắn đi cấp cứu luôn", một người hàng xóm cho biết.

    Về phần người chồng, nghe tin vợ chết đã chạy đến ôm xác kêu gào, khóc lóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người dân không cầm được nước mắt, thương cho số phận của Lít rồi đây phải chịu cảnh gà trống nuôi con.

    Nói về cái chết của vợ, Lít cho rằng đó là tai nạn, nên ngay từ lúc ở bệnh viện về, Lít đã hối thúc gia đình vội vàng chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành mai táng. Tuy nhiên, những biểu hiện quá vội vã của người chồng lại khiến nhiều người nghi ngờ.

    Dư luận trong xã bắt đầu xôn xao về cái chết bất thường của chị Nhắn. Đã có những lời thắc mắc, đồn đại như: Lít bắt rắn, có cần thiết phải dùng điện không? Hai thanh sắt buộc vào hai đầu dây điện không có chỗ cầm cách điện, sao lại để trong phòng tắm, quá nguy hiểm?… Từ đó, nhiều người nghi ngờ người chồng đã cố tình sắp đặt trước, chờ vợ sập bẫy rồi chập điện để giết vợ.

    Ấm ức vì xin tiền vợ không cho

    Vụ điện giật chết người lập tức khuấy động bầu không khí vốn yên tĩnh của xã miền núi Phước Sơn. Lực lượng công an huyện Bù Đăng và công an tỉnh Bình Phước, sau khi nhận được tin báo đã tiến hành đào mộ khai quật tử thi để khám nghiệm.

    Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, công an nhận định, chị Nhắn có thể là nạn nhân của một vụ án mạng nghiêm trọng chứ không phải là chết do tai nạn. Nhận định này có cơ sở khi công an phát hiện cách người chồng bố trí đường dây điện đi vào nhà tắm là có chủ đích từ trước.

    Ngay khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam đối với Liễu Văn Lít. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, Lít cứng đầu, quanh co không chịu nhận tội với lý do dùng điện để bắt rắn, không biết có vợ mình trong phòng tắm. Tuy nhiên, với những lập luận và những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Lít đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi cố ý giết vợ.

    Bình Phước: Bị thắt chi tiêu, chồng giăng điện
    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

    Theo lời kể của người mẹ, Lít sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhà nghèo. Năm 1998, đối tượng kết duyên với chị Nhắn, một năm sau hai vợ chồng rời Lạng Sơn vào Bình Phước lập nghiệp. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đôi vợ chồng này rất hạnh phúc và đã có với nhau bốn đứa con gái.

    Sau khi đứa con gái thứ tư ra đời, thái độ của Lít có vẻ không được ưng ý vì vợ đẻ toàn "vịt giời". Từ đấy, đối tượng sinh buồn chán, ngày càng rượu chè nhiều hơn. Bị vợ cằn nhằn, Lít bỏ về quê chơi một thời gian dài, bỏ mặc vườn rẫy, con cái cho chị Nhắn lo toan, đến khoảng hai tháng trước mới về nhà và phụ vợ thu hoạch điều.

    Bà Sáu cho biết thêm, trong cuộc sống hàng ngày, con dâu bà là người nắm toàn bộ kinh tế tiền bạc cũng như chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Vì vậy, trong thời gian chồng bỏ về quê chơi, con dâu bà chắc cũng không bằng lòng với thái độ của chồng, mặc dù không nói ra. Do đó, khi chồng trở vền nhà, chị Nhắn càng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là cắt luôn các khoản tiền sinh hoạt hàng ngày của chồng.

    Lau nước mắt chảy trên gò má nhăn nheo, bà Sáu buồn bã nói: "Tiền bán hạt điều được bao nhiêu, con dâu tôi đều cất giữ, không cho thằng Lít tiền tiêu xài. Nhiều lần xin tiền vợ không cho đã khiến nó ấm ức trong lòng. Nhiều lúc đi nhậu với bạn bè, Lít cũng ngại vì không có tiền".

    Hiện, công an tỉnh Bình Phước đang tạm giam Liễu Văn Lít để điều tra về hành vi giết người.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-phuoc-bi-that-chi-tieu-chong-giang-dien-bay-vo-trong-nha-a31678.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kẻ thủ ác giết vợ mới cưới vì lời thách đố

    Kẻ thủ ác giết vợ mới cưới vì lời thách đố

    Tối 15/9, trong lúc cùng ngồi xem tivi, Danh trêu đùa dùng chân gí vào ngực vợ. Không đồng ý, chị Giang dùng quạt nan để ở giường đập vào chân Danh, nói với vẻ hờn dỗi: “Anh không được làm như thế”...

    “Ma men” đội lốt người giết vợ lãnh án

    “Ma men” đội lốt người giết vợ lãnh án

    (ĐS&PL) - Ngày 6/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Y Mranh Niê (SN 1966), trú tại buôn Trí B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn về tội “Giết người".