+Aa-
    Zalo

    Bố lái xe tăng 17 tấn chở con đi học

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Nhà sưu tập xe tăng này thường xuyên đưa hai con trai đi học mỗi buổi sáng bằng chiếc xe tăng 17 tấn.

    (ĐSPL) – Nhà sưu tập xe tăng này thường xuyên đưa hai con trai đi học mỗi buổi sáng bằng chiếc xe tăng 17 tấn.

    Theo tin tức trên Daily Mail, Nick Mead, giám đốc công ty lái xe sự kiện Tanks A Lot, đã tìm ra cách để các con của mình luôn đi học đúng giờ, đó là đưa chúng đến trường bằng một chiếc xe tăng trong bộ sưu tập xe quân sự trị giá 2 triệu bảng Anh (khoảng hơn 67 tỷ đồng) của ông.

    Nick (ngoài cùng bên phải) chở hai con trai đến trường bằng xe tăng.

    Được biết, Nick, đến từ vùng Helmdon Northamptonshire, phía bắc nước Anh, là một người hâm mộ các thiết bị quân sự. Ông sở hữu một bộ sưu tập bao gồm hơn 120 chiếc xe quân sự.

    Ashley, 13 tuổi, và Danny, 16 tuổi, rất thích chụp ảnh cùng chiếc xe.

    Ông bố 53 tuổi thường lái chiếc FV432 nặng 17 tấn để đưa hai con trai là Ashley, 13 tuổi, và Danny, 16 tuổi, đến trường.

    “Mọi người thường ngoái lại nhìn chúng tôi. Họ không thể tin vào mắt mình”, Nick cho hay.

    Nick cho biết, trong 20 năm lái xe tăng, ông chưa để xảy ra vụ tai nạn nào.

    “Những đứa trẻ đều thích chụp ảnh cùng chiếc xe. Đôi khi tôi cũng gặp khó khăn trong việc điều khiến chiếc xe tăng xuống đồi nhưng trong 20 năm lái xe tăng, tôi chưa từng để xảy ra một vụ tai nạn nào. Tôi rất cẩn thận, nhất là khi chở theo lũ trẻ”, Mead nói tiếp.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-lai-xe-tang-17-tan-cho-con-di-hoc-a75348.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đến xe tăng cũng…Drift

    Đến xe tăng cũng…Drift

    (ĐSPL) - Với thân hình chẳng mấy nhẹ nhõm thế nhưng chiếc xe tăng dưới đây cũng đã “khoe” màn “đốt xích” mù mịt.