+Aa-
    Zalo

    Bố mẹ cầu thủ Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng tự tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trước giờ ra sân, bố mẹ của các cầu thủ Công Phượng,Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng,... đồng loạt gửi lời chúc chiến thắng đến đội tuyển Việt Nam.

    Trước giờ ra sân, bố mẹ của các cầu thủ Công Phượng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng,... đồng loạt gửi lời chúc chiến thắng đến đội tuyển Việt Nam.

    Trưa 16/11, trao đổi với PV Tri thức trực tuyến, bà Phạm Thị Điều (mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng, ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho biết chồng mình là ông Bùi Văn Khánh sức khỏe sa sút, phải nằm điều trị định kỳ ở bệnh viện huyện. Nhà neo người nên bà Điều vừa chăm sóc vườn tược vừa đến bệnh viện lo cho chồng.

    Về trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra tối nay, bà Điều cho biết sẽ cùng chồng cổ vũ cho đội tuyển qua chiếc tivi ở cổng bệnh viện. Người thân, họ hàng, bà con lối xóm của thủ thành Tiến Dũng cũng sẽ cổ động qua tivi ở quê nhà. “Vì bận rộn công việc nên gia đình, họ hàng cũng không có ai ra Hà Nội được”, bà Điều nói.

    Niềm vui vỡ òa khi tuyển Việt Nam chiến thắng tại nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng tại Asiad 2018. Ảnh: Zing.vn

    Ở trận đấu ra quân với Lào, người bắt chính cho đội tuyển Việt Nam là thủ môn Văn Lâm. Bà Điều chia sẻ dù không thấy con xuất hiện ở trên sân nhưng bà vẫn vui và lạc quan. Theo bà, Văn Lâm là đàn anh Tiến Dũng, có thể hình, có kinh nghiệm hơn thì việc được giao suất bắt chính ở AFF Cup này là phù hợp.

    “Tiến Dũng còn trẻ, tương lai còn ở phía trước. Tôi mong con cố gắng rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được HLV trao cơ hội”, bà chia sẻ.

    Với lợi thế sân nhà, mẹ thủ thành quê Thanh Hóa tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận đấu với Malaysia. “Tôi dự đoán đội tuyển của chúng ta sẽ thắng 2-1”, bà Điều nói.

    Trưa cùng ngày, anh Bùi Đồng, anh trai trung vệ Bùi Tiến Dũng, cho biết anh cùng người thân, bạn bè từ quê nhà Hà Tĩnh đã bắt xe khách ra Hà Nội xem trận đấu vòng bảng giữa Việt Nam với Malaysia diễn ra vào chiều tối nay; đồng thời tiếp thêm động lực cho em trai.

    Để kịp chứng kiến tận mắt em trai cùng đồng đội thi đấu, anh Đồng đã chủ động xin cơ quan nghỉ làm ngày 16/11. "Trước bữa ăn, hai anh em chỉ kịp gặp và chào nhau rồi Dũng trở lại đội nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận tối nay nên không kịp nói gì nhiều", anh Đồng nói với Zing.vn.

    Anh trai trung vệ người Hà Tĩnh cho biết khoảng 17h sẽ cùng người thân và một số bạn bè của Dũng ở quê vào sân Mỹ Đình. Sau trận đấu, mọi người sẽ về quê luôn và gặp em trai vào lúc khác để cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

    Bà Dương Thị Hường, mẹ trung vệ Tiến Dũng cho biết hôm qua Dũng mới điện về cho mẹ. Do sức khỏe chồng bà ông Bùi Như Quang chưa ổn định sau thời gian điều trị ở bệnh viện về nên vợ chồng ông bà không ra Hà Nội mà theo dõi qua màn hình tivi.

    “Dũng bảo chưa lên đội hình nên chưa biết có đá chính hay không và nói rằng đội bạn khỏe và mạnh nhưng cả đội sẽ cố gắng. Hai vợ chồng tôi động viên con cố gắng. Dù Malaysia có mạnh nhưng với tinh thần toàn đội tôi tin tối nay Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 3-1”, bà Hường nói.

    Mẹ chàng trung vệ quê Hà Tĩnh cho biết cũng như các trận đấu trước, bà luôn chuẩn bị đầy đủ ấm nước chè cùng ít bánh kẹo để có hàng xóm, họ hàng có qua nhà cùng xem và cổ vũ cho con trai, đội tuyển thi đấu.

    Gia đình Công Phượng tổ chức cho  hàng xóm, người hâm mộ xem bóng đá tại nhà. Ảnh: Dân Việt

    Ông Nguyễn Công Bảy (bố cầu thủ Công Phượng) cho biết gia đình đang đi dự lễ cưới của người thân ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Chính vì thế, gia đình không có ai ra Hà Nội để cổ vũ cho Phượng. Theo ông Bảy, trận đấu chiều nay sẽ căng thẳng, đội tuyển Malaysia có thể lực rất tốt.

    Đội tuyển Việt Nam muốn thắng trận thì phải áp đảo ngay từ đầu, có bàn thắng sớm và duy trí được thể lực sẽ có chiến thắng.

    “Tối qua gia đình điện thoại cho Phượng và chúc con tự tin thi đấu tự tin. Chiều nay có thể Phượng sẽ được vào sân từ đầu, ai cũng hy vọng con trai sẽ ghi bàn thắng. Malaysia mạnh nhưng Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 hoặc 3 -1”, ông Bảy dự đoán.

    Trong khi đó, trưa cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Hường (bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng) cho biết 4 người trong gia đình đang trên đường đi ra thủ đô. Cũng như ông Bảy, ông Hường dự đoán trận đấu chiều tối nay sẽ rất căng thẳng, kịch tính.

    “Malaysia có dàn cầu thủ đồng đều, thể lực tốt. Tuy nhiên, tôi tin Việt Nam sẽ có chiến thuật phù hợp để chơi áp đảo ngay từ những phút đầu và duy trì trận”.

    Tại giải lần này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Maylaysia, Lào, Campuchia và Myanmar. Trước trận đấu tối nay, Malaysia đã có 2 trận thắng trước Campuchia và Lào với tỷ số lần lượt là 1-0 và 3-1; Việt Nam thắng Lào 3-0.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-me-cau-thu-cong-phuong-bui-tien-dung-trong-hoang-tu-tin-viet-nam-se-gianh-chien-thang-a251608.html
    Sự kiện: AFF Cup 2018
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan