+Aa-
    Zalo

    Bố mẹ đi làm nương, hai chị em ruột tử vong nghi do ăn trứng cóc

    ĐS&PL Khi cha mẹ đi làm nương rẫy thì hai chị ruột ở nhà nhặt được trứng cóc và nấu để ăn. Khi thấy hai em có biểu hiện bất thường, hàng xóm đưa đến bệnh viện nhưng cả hai không qua khỏi.

    Theo thông tin ban đầu, trưa 28/6, khi chị Hồ Thị Thương (SN 1988) và chồng Hồ Văn Sương (SN 1986, trú thôn Xa Vy, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông) đang đi rẫy thì cháu Hồ Thị Nhật L. (SN 2014) ở nhà nhặt được trứng cóc và nấu để mình và em ruột Hồ Hải Đ. (SN 2020) ăn.

    Sau bữa ăn trưa, cháu L. cùng Đ. xuất hiện triệu chứng buồn nôn, co giật nhẹ nghi bị ngộ độc.

    Sự việc được hàng xóm kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng 2 cháu không may tử vong trên đường đến viện.

    bo me di lam nuong hai chi em ruot tu vong nghi do an trung coc
    Bố mẹ thất thần bên di ảnh 2 con. (Ảnh: Giao thông)

    Chị Hồ Thị Thương cho biết trên Dân Việt, buổi sáng trước khi 2 vợ chồng đi làm nương đã chuẩn bị cơm, thức ăn cho 3 con và căn dặn các con ăn. Thế nhưng chuyện đau lòng lại xảy ra.

    Theo lời kể của gia đình, người con còn sống không ăn trứng cóc vì đến nhà hàng xóm chơi.

    Được biết, vợ chồng chị Thương có 4 người con, thuộc diện hộ nghèo. Năm 2018 một con gái chị Thương đã qua đời vì bạo bệnh khi chỉ mới 7 tháng tuổi.

    Theo báo Giao thông, nhận được tin, lãnh đạo UBND huyện Đakrông và UBND xã Hướng Hiệp đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình vợ chồng chị Hồ Thị Thương.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-me-di-lam-nuong-hai-chi-em-ruot-tu-vong-nghi-do-an-trung-coc-a542575.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan