+Aa-
    Zalo

    Bỏ trốn 34 năm sau khi sát hại mẹ vợ bằng thuốc nổ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Tức giận, vì mẹ vợ không cho sống chung cùng vợ, Cư bí mật ném thuốc nổ vào nhà khiến mẹ vợ tử vong, vợ bị thương nặng. Sau khi gây án, Cư trốn biệt tích

    (ĐSPL) - Tức giận, vì mẹ vợ không cho sống chung cùng vợ, Cư bí mật ném thuốc nổ vào nhà khiến mẹ vợ tử vong, vợ bị thương nặng. Sau khi gây án, Cư trốn biệt tích.

    Theo báo An ninh thủ đô đăng tải, ngày 3/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Nguyễn Thành Cư (56 tuổi, quê quán thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi). Đây là đối tượng bị truy nã tội giết người lẩn trốn suốt 34 năm qua.

    Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Thành Cư là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Năm 1982, Nguyễn Thành Cư kết hôn với  bà Lê Thị Lệ. Trong thời gian sống chung, Cư hay đánh vợ và mẹ ruột.

    Nguyễn Thành Cư được một người vợ chăm sóc tại bệnh viện (Ảnh: An ninh thủ đô)

    Cư cũng bị chính quyền địa phương bắt giam nhiều lần về hành vi tổ chức vượt biên trái phép. Thương con gái, bà Lê Thị Bàu, ở thôn Thạch By, xã Phổ Thạnh không cho con gái sống chung với Cư mà đưa về nhà sống.

    Nguyễn Thành Cư điên tiết tìm cách trả thù. Lúc 0h ngày 7/11/1982, Cư bí mật ném thuốc nổ vào nhà mẹ vợ làm bà Lê Thị Bàu tử vong, người vợ Lê Thị Lệ bị thương nặng. Sau khi gây án, Nguyễn Thành Cư trốn biệt tích.

    Xét thấy Nguyễn Thành Cư là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, hàng chục năm qua, Công an Quảng Ngãi đã không ngừng truy bắt tên tội phạm này. Qua các nguồn tài liệu trinh sát, lực lượng chức năng nhận định đối tượng đã thay đổi nhân dạng và họ tên, khả năng trong thời gian trốn truy truy nã tiếp tục gây án mới. 

    Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện trong tháng 7/2014, bà Nguyễn Thị Trinh, ở xã Phổ Thạnh (là chị Nguyễn Thành Cư) có nhận một bé gái khoảng 5 tuổi làm con nuôi. Các trinh sát bí mật điều tra, xác minh và xác định bé gái trên là con Nguyễn Thành Cư, hiện đang sống ở miền Tây Nam bộ.

    Tổ công tác được cử vào các tỉnh miền Tây xác minh, điều tra mối quan hệ liên quan đến Cư. Sau nhiều tháng lần theo dấu vết, tổ công tác Công an đã bắt Nguyễn Thành Cư đang điều trị  tại Bệnh viện Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang với cái tên Nguyễn Văn Minh.

    Qua đấu tranh, Nguyễn Thành Cư khai nhận, sau khi ném thuốc nổ làm mẹ vợ chết và vợ bị thương, đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam sinh sống. Khi đến huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Cư đã chủ động đi nghĩa vụ quân sự thay cho một người tên Nguyễn Văn Minh, từ đó đối tượng hợp thức hóa tên Nguyễn Văn Minh trên chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

    Trong thời gian trốn truy nã, Nguyễn Thành Cư có tổng cộng 4 vợ, 4 người con. Một lần vì chuyện ghen tuông với người tình, Cư dùng dao đâm trọng thương người tình và một người đàn ông khác. Sau vụ việc này, Cư bị lĩnh án 7 năm tù giam.

    Sau khi thi hành xong án phạt tù, trở về Kiên Giang, Nguyễn Thành Cư lấy vợ là Trương Thị Tuyết Pha, sinh 2 người con. Một người con ở chung với vợ chồng Nguyễn Thành Cư, đứa con còn lại gửi về nhờ người chị là bà Nguyễn Thị Trinh, ở Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ nuôi.

    Mới đây, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội cũng bắt giữ một nam sinh 9X nhuộm tóc, đổi giọng để trốn nã vụ giết người.

    Theo tờ Tri thức trực tuyến, đối tượng là Đinh Quốc Khánh (ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy), trước khi gây án, bị can 20 tuổi là sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội.

    Theo hồ sơ vụ án, đêm 28/6, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm thanh niên, trong đó có Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tìm gặp nhóm của Khánh để nói chuyện.

    Hẹn nhau đến ngõ 184 phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa), hai đám thanh niên xảy ra ẩu đả. Bị đối phương truy sát, Hiếu chạy vào một ngách cụt nhỏ nhưng bị Khánh dùng dao bầu đâm tử vong.

    Sau khi gây trọng án, biết cảnh sát truy tìm, Khánh vượt hơn 1.300 km bỏ trốn vào tỉnh Đắk Nông.

    Theo một cán bộ điều tra, vào đến huyện Đắk Song, Khánh cắt tóc rồi nhuộm màu khác. Sau đó, anh ta thay đổi giọng nói để đối phó lực lượng chức năng địa phương khi xác minh lai lịch.

    Hai ngày sau khi trọng án xảy ra, Công an quận Cầu Giấy xác định Khánh là nghi phạm đoạt mạng nạn nhân nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Do anh ta bỏ trốn, cảnh sát ra lệnh truy nã.

    Ngày 15/7, trinh sát Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an Hà Nội) bắt giữ Khánh tại một xã thuộc huyện Đắk Song.

    NINH LAN(Tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tron-34-nam-sau-khi-sat-hai-me-vo-bang-thuoc-no-a142417.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan