+Aa-
    Zalo

    "Bóng hồng" và hậu phương vững chắc của tỷ phú Jack Ma

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc - Jack Ma từng chia sẻ về vợ của mình: “Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp lẫn gia đình”...

    (ĐSPL) - Tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc - Jack Ma từng chia sẻ về vợ của mình: “Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp lẫn gia đình”...

    "Kề vai sát cánh"

    Là nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của Alibaba- gã thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc. Lớn lên trong nghèo khó, 2 lần trượt đại học rồi từ một giáo viên, Jack Ma trở thành tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 25,3 tỷ USD. Thế nhưng thông tin về người phụ nữ đứng sau thành công của Jack Ma lại khá ít ỏi. Bà là Zhang Ying, vợ của Jack Ma.

    Zhang gặp Ma tại Viện Sư phạm Hàng Châu, nay là Đại học Hàng Châu, khi hai đều là sinh viên. Cặp đôi này kết hôn sau một thời gian ngắn tốt nghiệp vào cuối những năm 1980, cả hai đều tham gia vào công việc giảng dạy.

    "Ma Yun (Mã Vân) không phải là một người đàn ông đẹp trai, nhưng tôi đã đổ gục bởi anh có thể làm được nhiều điều mà những người đàn ông đẹp trai không thể làm được", Zhang nói.

     “Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp lẫn gia đình”, Jack Ma - Tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc từng chia sẻ về vợ của mình.

    Mặc dù được xướng tên là một trong 10 giáo viên trẻ xuất sắc nhất ở Hàng Châu, nhưng Ma đã quyết định từ bỏ công việc của mình và mở công ty dịch thuật riêng. Năm 1995, Ma lập ra China Yellowpages, được tin rằng là một trong những công ty Internet có trụ sở đầu tiên của Trung Quốc, trước khi thành lập Alibaba, trang web thương mại đầu tiên theo hình thức B2B của Trung Quốc, vào năm 1999, cùng với 16 đối tác khác.

    Zhang cũng bỏ công việc của mình để hỗ trợ chồng và tham gia Alibaba với tư cách một thành viên quản trị. Tuy nhiên, Zhang cho biết bà đã dành hầu hết những ngày đầu ở công ty để nấu ăn cho những người tham dự các cuộc họp ngẫu hứng của chồng mình ở tất cả các giờ trong ngày và lo một vài việc lặt vặt.

    Một vài năm sau đó, Zhang nói chồng công ty đã kiếm được khoảng bao nhiêu tiền và Ma giơ một ngón tay duy nhất lên. “10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu USD) ?”, ZhangZhang hỏi, và Ma nói không. "Một trăm triệu nhân dân tệ (16 triệu USD)?" bà lại hỏi, và Ma tiếp tục trả lời không. "Một triệu (khoảng 160.000 USD)," Ma nói lên một con số gây thất vọng với Zhang, cho đến khi ông nói thêm, "Một ngày."

    Bữa cơm dị biệt

    Thế giới biết tên Jack Ma – người sáng lập Tập đoàn Alibaba, một trong những người giàu nhất Trung Quốc, nhưng rất ít người biết đến Mã Nguyên Khôn - cậu quý tử duy nhất của tỷ phú Jack Ma và bà Zhang. Đầu năm 2015, cộng đồng mạng Trung Quốc bất ngờ trước thông tin con trai duy nhất của ông đã chết vì bệnh ung thư não khi vừa tròn 19 tuổi.

    Không lâu sau, thông tin đó được xác nhận là tin đồn thất thiệt, Mã Nguyên Khôn hiện đang theo học trường đại học Berkeley, California, Mỹ. Với từ khóa "Mã Nguyên Khôn", sẽ không tìm thấy nhiều thông tin trên trang tìm kiếm Baidu về chàng trai này ngoài câu chuyện mà bà Zhang kể lại về con trai mình.

    Mã Nguyên Khôn sinh năm 1992. Bà Zhang cho biết, Nguyên Khôn bao nhiêu tuổi thì sự nghiệp của chồng bà cũng kéo dài chừng ấy năm. Từ ngày nhỏ, khi cha mẹ làm việc, Nguyên Khôn bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài. Bữa cơm gia đình họ cũng không giống như của những gia đình bình thường, hiếm khi có những câu chuyện vui giữa bố mẹ và con trai, mà thường là chuyện làm ăn, công việc.

    Tỷ phú Jack Ma cùng con trai.

    Năm Nguyên Khôn lên 4 tuổi, do cha mẹ quá bận rộn với công việc, anh đã được gửi vào mẫu giáo nội trú và ở đó liên tục 5 ngày, chỉ tới cuối tuần mới được về nhà gặp cha mẹ.

    Lên 10 tuổi, Nguyên Khôn bắt đầu say mê với thế giới internet và game online, cậu suốt ngày la cà ở quán net và không thèm về nhà. Một lần bị cha la rầy, cậu cứng miệng cãi: "Cha mẹ chẳng bao giờ ở nhà, con về nhà lúc nào cũng chỉ có một mình, thà ra tiệm net còn vui hơn!".

    "Là tỷ phú hàng đầu Trung Quốc, trên thương trường, Jack Ma có thể hô phong hoán vũ, khiến nhiều người ngưỡng mộ, song ở gia đình, anh ấy không phải là một người cha tốt" – Zhang nói.

    Bà kể tiếp, khi đó, Jack Ma mới nhận ra vấn đề, ông hoảng hốt đề nghị vợ: "Hay là em thôi việc đi, gia đình này cần em hơn Alibaba cần em. Em rời Alibaba thì cũng chỉ mất đi ít thu nhập, nhưng nếu em không về nhà, con trai sẽ hư mất, bao nhiêu tiền cũng không cứu được. Con trai và tiền bạc, em chọn đi!"

    "Tuy lo lắng cho con, nhưng khi đó tôi cũng cảm thấy không công bằng cho bản thân mình. Khi mới kết hôn, tôi cũng chỉ có ý định ở nhà làm mẹ hiền, vợ đảm; kết quả là lại bị Jack Ma lôi kéo vào Alibaba. Cống hiến hết mình cho công việc ở đây, phải khó khăn lắm mới thành công và có vị trí như ngày hôm nay, giờ lại bắt tôi nghỉ việc, về nhà luẩn quẩn trong bếp. Anh ấy coi tôi là cái gì?"

    Suy đi tính lại, Zhang đành nhượng bộ, bà nghỉ việc để quản lý con trai. Một lần Jack Ma trở về nhà, gọi con trai đến, cho 200 NDT rồi bảo con cứ đi chơi game với các bạn cho thoải mái, với điều kiện, phải tìm ra ưu điểm của từng loại game và quay về báo cáo. Nguyên Khôn sung sướng chạy đi, chơi suốt 3 ngày 3 đêm mới về.

    Vừa về tới nhà, Nguyên Khôn ăn no rồi lăn ra ngủ, khi bị cha hỏi, cậu đáp "Vừa đói, vừa buồn ngủ, vừa mệt, con chẳng thấy gì hay ho ở mấy game đó cả". Khi ấy, Jack Ma mới tức giận: "Không có gì hay ho, vậy sao còn chơi, chơi đến mức quên đường về".

    "Sau lần giáo huấn đó, Jack Ma càng tỏ ra nghiêm khắc hơn với con, cùng với sự quản thúc chặt chẽ của tôi, Nguyên Khôn bắt đầu chỉnh đốn và dần rời xa thế giới game online". Cũng chính vì cậu con trai nghiện game online nên Jack Ma không đầu tư vào lĩnh vực này.

    "Con trai là vật hi sinh cho sự nghiệp của Jack Ma" – Bà Zhang luôn nói như vậy, có lẽ, bà cho rằng, nếu không phải là tỷ phú, không quá bận rộn với việc kinh doanh, Jack Ma đã có thể là một người cha bình thường và biết cách quan tâm đúng mực, kịp thời tới con trai duy nhất của mình.

    Cuối cùng, Zhang đã học được cách theo đuổi nhiệm vụ, công việc mà Ma sắp xếp. Giờ đây bà bắt đầu ngày mới bằng việc nấu bữa sáng cho con trai trước khi đưa cậu đến trường và sau đó là ra ngoài mua thực phẩm và chuẩn bị bữa tối.

    Ma đánh giá cao sự hy sinh của Zhang cũng như đóng góp vào sự thành công của ông lẫn Alibaba. “Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp lẫn gia đình”, Ma từng chia sẻ.

    Ngọc Anh (Tổng hợp)

    [mecloud]unAGtQZ4Zm[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bong-hong-va-hau-phuong-vung-chac-cua-ty-phu-jack-ma-a106834.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.