Bằng những ca từ dung dị, ca khúc “Nơi tình người lan xa”, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã nói nên nỗi niềm, cảm xúc, trăn trở và khát vọng của một đời doanh nhân với bao thăng trầm, thử thách nghiệt ngã trên thương trường.
Không phải những ca khúc sôi nổi hay trào phúng, Trúc Nhân mở đầu năm mới bằng một dự án âm nhạc cộng đồng, gây xúc động với thông điệp hướng về những bệnh nhân ung thư.
Là ca khúc mang chất liệu Future Bass kết hợp với nhạc cụ dân tộc, Ai sẽ thương nhớ ta hứa hẹn sẽ mang lại màu sắc âm nhạc mới cho thị trường nhạc Việt trong thời gian tới.
Ca khúc “Ấm lại vòng tay” được danh ca Ngọc Sơn sáng tác chỉ trong vòng 10 phút, khi những suy nghĩ ngổn ngang về nhiều hoàn cảnh, về sự biệt ly vì COVID-19 cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.
Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, Bùi Tuấn Ngọc còn ghi dấu ấn với những ca khúc tự sáng tác từ chủ đề đôi lứa cho đến tình yêu quê hương đất nước.