+Aa-
    Zalo

    Ca sĩ Ánh Tuyết gặp nhiều phiền muộn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nữ ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ, trong một thời gian ngắn, chị đã gặp nhiều phiền muộn từ chuyện gia đình đến công ty.

    (ĐSPL) - Nữ ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ, trong một thời gian ngắn, chị đã gặp nhiều phiền muộn từ chuyện gia đình đến công ty.

    Trên trang cá nhân, ca sĩ Ánh Tuyết - bà chủ phòng trà ATB chia sẻ những phiền muộn gặp phải trong thời gian qua:

     

    MÌNH KHÔNG ĐỦ SỨC CHỐNG ĐỠ NỔI !...

    Không hiểu sao năm nay gia đình mình gặp nhiều tai ương quá!

    Mình cố tỉnh táo tươi cười không biết có nổi nữa không!?...

    1- Mùng 4 tết: Chị dâu đầu ra đi vì bệnh ung thư gan.

    2- Má mình thì ngày càng yếu, bệnh hoài. Người giúp việc và các con cô dâu thì cứ nạnh họe nhau thiệt là tội nghiệp cho bà.

    3- Một nhân viên kỹ thuật vừa là cháu gọi mình bằng cô. Bị xe bus đụng gẫy chân đã bó cùm 4 tháng rồi chưa xong.

    4- Giận nhất là một công nhân kỹ thuật đặt biệt của công ty mình đã nuôi dạy suốt mười mấy năm nay, đã bao phen hắn chướng và kiếm chuyện yêu sách nhảy vô nhảy ra, nghỉ ngang rồi lại năn nỉ xin vô bao lần, nó làm mình điêu đứng bao phen.

    Giờ đùng một cái trong lúc thiếu người nó lại nghỉ ngang. Thì ra nó đã hớt mấy hợp đồng công trình mà công ty đã làm lâu nay vẽ đường cho nó chạy.

    5- Trong lúc này cô bé giúp việc nhà lại nghỉ về quê luôn nữa!

     Ca sĩ Ánh Tuyết. Ảnh: FBNV.

    6- Hôm qua mình vừa đáp máy bay, mở máy, thì bao nhiêu cú điện thoại và tin báo khẩn (Thương người quản lý công ty giúp mình) cậu em trai kế, đang tình trạng nguy kịch nằm trong bệnh viện Thống Nhất. 

    Bác sĩ nói khó vượt qua trong tình trạng chưa xác định được bệnh, Chỉ nói cho mình biết qua: 1- sốt xuất huyết; 2- Nhiễm trùng máu; 3- Viêm gan và mật gì gì đó mình không nhớ nổi. 
    Mình hỏi vậy có phương án chữa trị thế nào không?...

    Bác sĩ trả lời là, đã làm hết khả năng. Còn chuyện sống còn là do số mệnh và do tinh thần của bệnh nhân thôi. 

    Sau cuộc nói chuyện thì được quan tâm bằng cách là chuyển xuống phòng hồi sức (dịch vụ)!

    Còn mình thì cũng chẳng khác gì kho chứa bệnh mà cứ phải gồng, gồng và gồng thôi!

    Giờ thì công ty của mình đang trong tình trạng thả lỏng. "Rắn không đầu mà cũng mất cả đuôi nữa" Mệt mỏi và căng thẳng thật!...

    Ước gì mình có thể đạp bỏ hết mọi thứ được!"

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-si-anh-tuyet-gap-nhieu-phien-muon-a69060.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan