+Aa-
    Zalo

    Cái chết bí ẩn của hai vợ chồng và nghi vấn bị sát hại vì lô đề

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đã gần một tuần trôi qua, nhưng người dân thôn Đồi Me (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết bàng hoàng, nghi vấn về cái chết của vợ chồng cửa hàng ắc quy.

    (ĐSPL) - Đã gần một tuần trôi qua, nhưng người dân thôn Đồi Me (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết bàng hoàng, nghi vấn về cái chết của đôi vợ chồng chủ cửa hàng ắc quy.

    Cặp vợ chồng tử vong đột ngột

    Sáng ngày mùng 6/8, người dân thôn Đồi Me đã phát hiện ông Nguyễn Văn Lương (SN 1968, trú tại Hà Đông, Hà Nội) tử vong khi đang nằm trên giường, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, màn vẫn buông, quạt điện vẫn quay. Còn vợ là bà Trần Thị Ước (SN 1954, trú tại Tam Nông, Phú Thọ) chết trong nhà tắm trong tư thế ngồi dựa vào tường, đầu nghẹo qua một bên, một tay vẫn còn nắm vào thành bồn cầu, tay còn lại chống xuống đất. Bên cạnh là một chiếc xô có vết máu do bà Ước đã nôn ra trước khi chết. Khi xác hai nạn nhân bị phát hiện thì cửa sau của nhà nạn nhân thông ra đường mòn và ruộng phía sau vẫn mở toang trong khi cửa trước thì mở hờ.                                                        

    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Vĩnh Tường đã kết hợp với công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 vợ chồng này.

     Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

    Chị Đào Thị Hồng Chuyên – nhân chứng phát hiện ra xác chết của 2 nạn nhân xấu số kể lại: “Sáng hôm đó vào khoảng hơn 9h tôi xuống chơi với em gái là Đào Thị Nga, thấy cửa nhà ông Lương hé mở, tôi định vào có chút việc nhưng gọi mãi không có ai trả lời, tôi đẩy cửa bước vào gọi cũng không được. Thấy ông Lương đang nằm trên giường, nghĩ rằng ông ngủ, tôi đi xuống phía nhà tắm tìm bà Ước. Tuy nhiên, một cảnh tượng hãi hùng đã bày ra trước mắt, bà ấy nằm trong tình trạng ngồi tựa vào tường bất động, mũi và miệng rỉ máu. Tôi chạy vào phòng gọi ông Lương dậy đưa bà Ước đi cấp cứu thì kinh hãi phát hiện người ông Lương đã cứng lại, chân tay lạnh toát, tôi đã tri hô mọi người gọi chính quyền địa phương đến xử lý vụ việc”.

    Qúa trình điều tra ban đầu cho thấy, cặp vợ chồng này đã chết cách đó khoảng hai đến ba ngày, xác nạn nhân đã bắt đầu phân hủy. Đồ đạc, tiền bạc trong nhà không có gì mất mát hay xáo trộn. Trên cơ thể cả hai nạn nhân không có bất kì một dấu hiệu nào của ngoại lực tác động. Ngôi nhà cũng không có dấu hiệu nào của một cuộc vật lộn hay giằng xé trước khi hai nạn nhân chết.

    Một số người dân cho biết, cặp vợ chồng này chuyển về đây sinh sống đã hơn một năm nay nhưng vô cùng kín tiếng, gần như không bao giờ giao lưu với hàng xóm láng giềng nên khi hai vợ chồng này chết gần 3 ngày mà hàng xóm cũng không phát hiện ra.

     Chị Đào Thị Hồng Chuyên – nhân chứng phát hiện ra xác chết của 2 nạn nhân.

    Được biết, vào khoảng cuối năm 2012,  vợ chồng nhà ông Lương - bà Ước chuyển xuống khu vực quốc lộ 2 để kinh doanh buôn bán, bà Ước vốn là công nhân nhà máy sản xuất ác quy ở Phú Thọ đã nghỉ hưu còn ông Lương là lao động tự do. Ông bà có hai con, hiện cả hai đều đang làm việc ở Hà Nội, ngôi nhà này chỉ có ông bà sinh sống. 

    Một láng giềng cho hay: “Tôi là người thân thiết nhất với gia đình ông Lương. Hai ông bà cũng rất tốt bụng, những lúc khó khăn thường giúp đỡ mẹ con tôi. Chiều hôm xảy ra vụ việc, lũ trẻ con đùa nghịch ngay sát vách, chó cắn inh ỏi nhưng không có ai ra nhắc nhở, cứ nghĩ là ông bà đi đâu chưa về”.

    Người hàng xóm cho biết thêm, vợ chồng ông bà rất ít đi ra ngoài, cũng không hay giao thiệp với người khác. Cái chết của hai người đến nay vẫn là điều khó lý giải.

    Án mạng hay tự vẫn ?

    Tìm hiểu tại địa phương, được biết: Hai vợ chồng ông Lương chuyển về đây sinh sống, làm nghề buôn bán hơn một năm nay. Tuy vậy, đôi vợ chồng không tiếp xúc với người trong thôn, có chăng chỉ là qua buôn bán trao đổi chốc lát. Bản thân bà Ước vẫn thường xuyên đi họp hưu trí, nhưng không tham gia bất cứ sinh hoạt xã hội tại đia phương.

     Ông Đỗ Văn Tân, Trưởng thôn Đồi Me trao đổi cùng phóng viên.

    Xoay quanh vụ việc có nhiều luồng ý kiến. Có người cho rằng, cái chết của hai vợ chồng bắt nguồn từ việc ôm lô đề rồi bị vỡ nợ. Một số người láng giềng khẳng định, thời gian gần đây, vợ chồng ông Lương thường xuyên xảy ra cãi lộn. “Có lần hai người xô xát, ông đánh bà bằng gậy. Tuy nhiên, vốn không ưa quan hệ với láng giềng nên cũng chẳng ai đoái hoài chuyện của gia đình ấy”. Nhận định này trùng khớp với những vật chứng mà công an thu được tại hiện trường.

    Đại diện phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC 45) công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: Khám nghiệm hiện trường cho thấy, căn nhà không có dấu hiệu bị cậy khóa, hay đồ đạc xáo trộn. Tuy nhiên, tại nơi cư trú của cặp vợ chồng lại có rất nhiều giấy tờ ghi số đề. Suy đoán ban đầu, có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết bắt nguồn từ mâu thuẫn chuyện tiền nong. Do ôm lô đề bị vỡ nên hai vợ chồng quyên sinh để trốn nợ. Cảnh sát cũng gửi biểu mẫu đến cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện đang chờ kết luận cuối cùng để xem xét có hay không việc khởi tố vụ án.

    Luồng ý kiến khác nhận định, có khả năng hai vợ chồng bị sát hại rồi dựng hiện trường giả để qua mắt cơ quan chức năng. Nhân chứng có mặt tại hiện trường nêu ý kiến: "Hai vợ chồng nếu có ý định tự vẫn thì phải đóng kín cửa để người khác không thể phát hiện. Mặt khác, cửa trước và sau đều mở toang. Có nhiều cách để tìm đến cái chết, nhưng cùng lúc cả hai người chết đau đớn như vậy thì có rất nhiều điểm nghi vấn, cần được điều tra làm rõ”.

    Có người hoài nghi cho rằng: Cặp vợ chồng làm "nghề" này phải giao du với những đối tượng cộm cán, bất hảo, rất có thể do nợ nần tiền bạc nên bị chủ nợ tìm cách sát hại.

    Ông Đỗ Văn Tân, Trưởng thôn Đồi Me cho biết: "Đây là vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Cái chết của cặp vợ chồng khiến người dân vô cùng bất ngờ. Từ khi về đây làm ăn, vợ chồng ông bà Lương - Ước suốt ngày quẩn quanh trong tiệm tạp hóa buôn bán. Tuy không giao lưu nhưng cũng chẳng gây mất lòng người dân địa phương. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, tránh dư luận xấu gây mất an ninh trật tự tại địa phương".

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cai-chet-bi-an-cua-hai-vo-chong-va-nghi-van-bi-sat-hai-vi-lo-de-a45287.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan