(ĐSPL) - Chiều 5/12 vừa qua, đại diện Công ty TNHH Nam Phương V.N chi nhánh tại Hà Nội đã trực tiếp trao 100 suất quà gồm 300 chai nước mắm truyền thống Đệ Nhất BARONA và 100 thùng mỳ tôm tới tận tay bà con vùng lũ quét xã Sơn Mỹ (Hương Sơn - Hà Tĩnh).
Là một huyện miền núi nghèo khó với dân số 130.000 người, hằng năm Hương Sơn phải chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Tháng 10/2013 vừa qua, hai cơn bão số 11 và 12 liên tiếp tấn công, nhấn chìm hàng vạn căn nhà trong biển nước, mùa màng, gia súc gia cầm mất trắng... Khó khăn chồng chất khó khăn, nơi đâu cũng thấy cảnh mất mát hoang tàn. Người dân Hương Sơn phải gồng mình lên để khắc phục hậu quả sau cơn lũ trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thiếu thốn.
Nụ cười vui mừng của dân nghèo khi nhận được nước mắm truyền thống Đệ Nhất BARONA và mỳ tôm cứu trợ.
Nhằm chia sẻ và giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, đoàn cứu trợ của Công ty TNHH Nam Phương V.N chi nhánh tại Hà Nội đã về thăm hỏi và trực tiếp trao 100 suất quà đến những hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất ở xã Sơn Mỹ.
Đại diện Công ty TNHH Nam Phương chi nhánh tại Hà Nội trao quà tận tay cho người dân xã Sơn Mỹ
Ông Chu Trọng Dũng (Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Nam Phương V.N tại Hà Nội), chia sẻ: “Hi vọng những món quà của công ty mang đến vùng rốn lũ Hương Sơn sẽ là nguồn động viên, khích lệ để bà con cảm thấy ấm lòng hơn, có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của Công ty TNHH Nam Phương V.N, với mong muốn góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát mà người dân đang phải oằn mình gánh chịu”.
Đại diện Công ty TNHH Nam Phương chi nhánh tại Hà Nội trao quà tận tay cho người dân xã Sơn Mỹ
Đoàn cứu trợ của công ty TNHH Nam Phương V.N chi nhánh tại Hà Nội và đại diện chính quyền xã Sơn Mỹ (Hương Sơn - Hà Tĩnh)
Bà con xã Sơn Mỹ đến nhận hàng cứu trợ từ rất sớm, có cả người già, trẻ em
Hiền Lương