+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh xác chó hình đầu voi vẫn còn nguyên sau 17 năm ngâm rượu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một con chó con có hình thù kỳ lạ được ngâm rượu 17 năm nhưng vẫn còn nguyên hình dáng.

    (ĐSPL) - Một con chó con có hình thù kỳ lạ được ngâm rượu 17 năm nhưng vẫn còn nguyên hình dáng.
    Xác con chó nhỏ có chiếc mũi dài như vòi voi, tai nhọn hướng về phía trước được một người dân ở Đồng Nai lưu giữ suốt 17 năm.

    Clip: Cận cảnh xác chó hình đầu voi ngâm 17 năm không phân huỷ.

    Chủ của "vật báu" kỳ lạ trên là anh Nguyễn Thành Khương, ngụ ấp 3, xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
    Trên báo Vietnamnet, anh Nguyễn Thành Khương cho biết tin tức, cách đây 17 năm, chó nhà anh sinh được 5 con. Lúc này gia đình anh Khương vào kiểm tra, bất ngờ phát hiện chỉ có 4 con chó là bình thường còn 1 con có hình dáng rất khác lạ.

    Xác chó hình đầu voi ngâm rượu 17 năm vẫn còn nguyên. (Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến).

    Đáng chú ý, con chó con này không có mũi nhưng lại có 1 chiếc vòi y như vòi voi, mắt của chú chó hóp sâu nằm sát ngay bên chiếc vòi.
    Miệng của chó con rất giống miệng con khỉ, trong khi phần tai lại giống tai dơi. Thấy đứa con khác lạ, chó mẹ đã cắn chết ngay lúc đó.
    Nghe tin nhà anh Khương sinh ra chó lạ nhanh chóng lan truyền khắp xã, nhiều người hiếu kỳ đến nhà anh Khương để xem chú chó kỳ lạ. Do sợ con chó sẽ nhanh bị phân hủy, anh Khương đã mổ con chó, làm sạch bụng rồi mua rượu về ngâm, với mục đích là giữ con chó này càng lâu càng tốt.
    Điều đặc biệt là đến nay, dù đã 17 năm nhưng chú chó con vẫn giữ nguyên được hình dáng ban đầu.

    LINH SAN(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-xac-cho-hinh-dau-voi-van-con-nguyen-sau-17-nam-ngam-ruou-a87867.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hoảng hồn bắt được cá lạ

    Hoảng hồn bắt được cá lạ

    Chị Phượng kể: “Nhìn nước bị quẫy mạnh tôi biết là cá to lắm, giở lên thì hoảng hồn. Trông nó như cá sấu mà không hề có chân”.