+Aa-
    Zalo

    Căn nhà rách bươm của người trả lại 86 triệu nhặt được

    • DSPL
    ĐS&PL Mặc dù sống trong căn nhà rách dột nát, lại đang thiếu tiền ngân hàng nhưng khi nhặt được 86 triệu đồng, người cựu binh này lại mang đến công an xã tìm người đánh rơi.

    Gia đình 5 người sống trong căn nhà rách dột nát, lại đang thiếu tiền ngân hàng nhưng khi nhặt được 86 triệu đồng, người cựu binh này lại mang đến công an xã tìm người đánh rơi.

    Căn nhà rách bươm của người trả lại 86 triệu nhặt được
    Người cựu chiến binh đó là ông Lê Văn Hường (ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), vừa được UBND huyện Mang Thít tặng bằng khen vì hành động đẹp - nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất hơn 86 triệu đồng. Mấy ngày trời mưa thất thường ông Hường phải đội nón sửa lại căn nhà đã rách bươm.
    Căn nhà rách bươm của người trả lại 86 triệu nhặt được
    Gia đình ông Hường, có 5 người con nhưng vợ ông đi làm bị té gãy tay nên không còn làm việc nặng được. Con trai bị tai nạn xe khi đi làm nên cũng “nằm nhà” từ Tết đến nay. Bản thân ông thì bệnh suyễn, nay yếu mai đau, công việc bấp bênh chỉ đi làm vườn thuê kiếm sống qua ngày. Con gái ông lập gia đình và cùng chồng làm công nhân ở Tiền Giang, gửi lại 2 con nhỏ, mỗi tháng dành dụm được chút đỉnh gửi về cho vợ chồng ông chăm sóc cháu.
    Căn nhà rách bươm của người trả lại 86 triệu nhặt được
    Ông Hường tâm sự: “Nếu trong 3 ngày tui không đi làm, chắc là cả nhà phải chịu đói”.
    Căn nhà rách bươm của người trả lại 86 triệu nhặt được
    Ông Võ Văn Đậm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Phước cho biết, tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng khi UBND xã xét cấp sổ hộ nghèo cho ông để có hướng hỗ trợ, ông Hường nhất quyết không nhận sổ hộ nghèo. Ông nói để nhường phần cho người khác khó khăn hơn.
    Căn nhà rách bươm của người trả lại 86 triệu nhặt được
    Ông Hường xem lại những vật kỷ niệm, bằng khen khi còn trong quân ngũ.
    Căn nhà rách bươm của người trả lại 86 triệu nhặt được
    Nói về số tiền nhặt được, ông Hường kể trong lúc đi rước cháu ngoại ở trường mẫu giáo, ông thấy cả một cọc tiền lớn nằm lăn giữa đường. Theo bản năng, ông dừng xe lại nhặt cọc tiền lên rồi hô lớn: “Tiền của ai mất tui cho xin lại nè” nhưng không thấy ai trả lời. Ông Hường đành mang số tiền đến UBND xã An Phước và nhờ tìm chủ nhân. Khoảng một giờ sau có người đàn ông đến xin nhận lại số tiền 86 triệu đồng. Xác định đây đúng chủ nhân của số tiền trên, đại diện xã đã hoàn trả. Người này xin hậu tạ ông Hường 1 triệu đồng nhưng ông dứt khoát không nhận. 
    Căn nhà rách bươm của người trả lại 86 triệu nhặt được
    Trước đây ông Hường đã vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội 10 triệu đồng thông qua Hội Nông dân xã. Khi nhận vốn về, chưa kịp đầu tư sản xuất, ông Hường lại lâm trọng bệnh và số tiền này được dùng để chạy chữa thuốc men. Đến nay, tuy ông Hường đã khỏe nhưng vẫn chưa có khả năng hoàn nợ, nên Hội CCB xã không thể hỗ trợ vay vốn ưu đãi được nữa. Căn nhà rách nát của ông trước đây được UBND xã xét cất theo diện 167, nhưng ông cũng xin “nhường” cho hộ khó khăn trước. Đến nay, căn nhà đã không còn đủ sức trụ vững, nhất là mùa mưa đang sắp tới. Ông tâm sự: “Tôi chỉ mong có chỗ che nắng che mưa và có được nguồn vốn để chăn nuôi nhỏ tại nhà”.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-nha-rach-buom-cua-nguoi-tra-lai-86-trieu-nhat-duoc-a38595.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tấm lòng người cựu chiến binh với Trường Sa

    Tấm lòng người cựu chiến binh với Trường Sa

    Đại tá Đỗ Hoài Nam (88 tuổi) nguyên Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) đã ủng hộ "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" 50 triệu đồng bằng tiền lương hưu tích cóp, tiết kiệm.

    Nỗi day dứt của một cựu chiến binh

    Nỗi day dứt của một cựu chiến binh

    Bốn lần đào hầm vượt ngục, một lần chết "hụt", được đồng đội báo tử về quê và tên của ông đã được khắc trên tấm bia gỗ ở nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn…