+Aa-
    Zalo

    Cặp vợ chồng trả lại đồ vì quá đắt, tiện tay mua ngay tờ vé số trúng 7,2 nghìn tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Với số tiền được trả lại, vợ chồng ông đã mua vé số và đã trúng giải thưởng trị giá 315 triệu USD (tương đương gần 7,2 nghìn tỷ đồng).

    Ông Souami và vợ đã đem trả chai nước cam ở siêu thị vì cho là quá đắt so với bên ngoài. Với số tiền được trả lại, vợ chồng ông đã mua vé số và đã trúng giải thưởng trị giá 315 triệu USD (tương đương gần 7,2 nghìn tỷ đồng).

    Sau khi mua một chai nước cam có giá 5 USD tại ShopRite, vợ ông Tayeb Souami đã nhận ra loại nước cam này được bán với giá chỉ 2,5 USD ở những nơi khác. Và dù chỉ chênh lệch 2,5 USD, nhưng những khoản tiết kiệm nhỏ này rất quan trọng với một gia đình vừa mới vay tiền để trả tiền mua nhà và có một người con gái đang học đại học.

    Vì vậy, ngay sau khi mua chai nước cam với giá đắt gấp đôi, ông Souami đã quay trở lại siêu thị ở Hackensack, New Jersey để trả lại chai nước cam.

    Nhưng tại quầy tiếp khách hàng, ông Souami nhìn thấy một tấm bảng ghi số tiền thưởng của giải độc đắc Powerball đã tăng lên tới 306 triệu USD vào thời điểm đó, theo hãng tin CBS New York.

    Ông Tayeb Souami nhận giải thưởng trị giá 315 triệu USD. (Nguồn: PressFrom)

    Ông Souami ngay lập tức thấy thích con số này và tự cảm thấy mình cũng có chút may mắn, vì vậy ông đã mua 2 tờ vé số bằng số tiền ông nhận được khi trả lại chai nước cam. Sáng hôm sau, trên đường đến chỗ rửa xe, ông này có vào một cửa hàng tiện lợi để kiểm tra kết quả xổ số.

    “Tôi đã tự kiểm tra tờ vé đầu tiên. Nó không phải là tờ vé số trúng giải. Và khi tôi kiểm tra tờ vé thứ hai, đột nhiên nó hiện lên dòng chữ rất khác với ngày thường là: Phải đưa cho đại lý bán vé số kiểm tra”, ông Souami nhớ lại.

    Sau đó, tôi đưa nó cho nữ nhân viên tại cửa hàng tiện lợi và nói: “Bạn có thể kiểm tra giúp tôi không? Tôi nghĩ máy của cửa hàng bị hỏng”.

    Nữ nhân viên bán hàng đã cầm tờ vé số đó, kiểm tra vé và liên tục nói: “Ôi, Chúa ơi. Ôi, Chúa ơi”.

    “Giây phút đó, trái tim tôi như muốn nổ tung”, ông Souami chia sẻ.

    Sau khi biết mình là người chiến thắng, ông Souami đã dành 3 tuần liên tiếp để lên kế hoạch cho phần còn lại của cuộc đời mình.

     Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-vo-chong-tra-lai-do-vi-qua-dat-tien-tay-mua-ngay-to-ve-so-trung-72-nghin-ty-dong-a232507.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan