+Aa-
    Zalo

    Cắt khối u buồng trứng lớn nhất từ trước tới nay tại bệnh viện Ung Bướu HCM

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bệnh viện vừa phẫu thuật cho một nữ bệnh nhân có khối u buồng trứng khổng lồ nặng tới 40 kg.

    (ĐSPL) - Theo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bệnh viện vừa phẫu thuật cho một nữ bệnh nhân có khối u buồng trứng khổng lồ nặng tới 40 kg.

    VietNamNet đưa tin, sáng 19/10, bác sĩ chuyên khoa II Lê Hoàng Minh - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết bệnh nhân là bà Phạm Thị Tuyết M., 49 tuổi, ngụ tại Cần Giuộc, Long An.

    Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, quyền Trưởng khoa Ngoại 1 cho biết ca phẫu thuật khá phức tạp. Các bác sĩ đã phẫu thuật mở ổ bụng bằng đường giữa phía trên rốn, hút ra từ khối bướu 18 lít dịch.

    Khi khối bướu xẹp bớt, bác sĩ nhận thấy đây là bướu buồng trứng phải khổng lồ đang dính vào thành bụng trước. Sau đó các phẫu thuật viên lại tiếp tục hút thêm 17 lít dịch từ khối u. Vùng chậu của bệnh nhân cũng có tới 6,2 lít dịch.

    "Cuối cùng chúng tôi tiến hành cắt bỏ tử cung, phần phụ, nội mạc lớn cho bệnh nhân. Khối lượng vỏ và mô đặc trong bướu nặng tới 2 kg. Bệnh nhân phải truyền hơn 3 lít máu và các thành phần của máu", bác sĩ Tiến kể.

    Khối u buồng trứng chèn ép hết phần cơ thể nữ bệnh nhân. (Ảnh: VietNamNet)

    Tin tức từ Tuổi Trẻ, cũng theo Bệnh viện Ung bướu, đây là trường hợp bệnh nhân có khối u buồng trứng lớn nhất từ trước tới nay mà bệnh viện tiếp nhận điều trị. Sau gần một tuần phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn định và sẽ tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Toàn bộ chi phí phẫu thuật cho chị M. được Bệnh viện Ung bướu TP hỗ trợ.

    Còn theo người nhà bệnh nhân, chị M. mang khối bướu gần mười năm nay. Lúc vừa nhập viện, chị M. người gầy còm nhưng nặng tận 90 kg. Sau mổ chị M. được chẩn đoán ung thư buồng trứng FIGO III B. Do khối u chèn ép nên chị M. luôn bị khó thở, nòi rất mệt, đau đớn, tay chân bủn rủn, không tự ăn uống, sinh hoạt được. Hai tay chị M. chỉ còn da bọc xương, hai chân bị phù to, cứng ngắc...không đi lại được.

    Do gia đình quá khó khăn, chị M. không có tiền đi bệnh viện khám bệnh và phải chịu đựng bệnh tật, đau đớn gần chục năm trời.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

     [mecloud]ezb7VxCEf7[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cat-khoi-u-buong-trung-lon-nhat-tu-truoc-toi-nay-tai-benh-vien-ung-buou-hcm-a115589.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.