+Aa-
    Zalo

    Câu chuyện xúc động về em bé bị văng khỏi bụng mẹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Câu chuyện cổ tích đầy cảm động về em bé bị tai nạn văng ra khỏi bụng mẹ đã và đang được viết tiếp bằng nỗ lực và niềm tin yêu vô bờ bến của người thân

    (ĐSPL) – Câu chuyện cổ tích đầy cảm động về em bé bị tai nạn văng ra khỏi bụng mẹ đã và đang được viết tiếp bằng nỗ lực và niềm tin yêu vô bờ bến của người thân trong gia đình bé Huy.

    Sau một năm xảy ra tai nạn giao thông khiến thai phụ tử vong trên đường đến bệnh viện sinh con, bé trai văng khỏi bụng mẹ đã thôi nôi, cân nặng gần 10 kg.

    Chia sẻ với PV báo Tri thức trực tuyến, ngày 14/10, gia đình ông Năm Khoảnh ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn (An Giang) làm thôi nôi cho cháu ngoại Nguyễn Quốc Huy. Bé trai văng khỏi bụng mẹ này chào đời ngày 25/10/2014, nhưng tính theo âm lịch được cho là tròn năm.

    Bé Huy đã thôi nôi, cân nặng gần 10 kg.

    "Mẹ tôi chỉ cúng mâm cơm, cầu nguyện cho bé Huy khỏe mạnh. Trưa cùng ngày, cha cháu đón con về nhà nội ở Chợ Mới, An Giang. Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ bé Huy nhưng hôm qua mọi người ăn chay nên đã cúng trước một ngày", một người dì của Huy nói.

    Theo người dì, Huy nặng gần 10 kg, đã biết đứng trên chiếc chân giả được vài chục giây. Trong ngày thôi nôi, bé nói được nhiều tiếng như "cha, dì, bà...".

    Cuối tháng 9, Huy được cha đưa lên Sài Gòn lắp chân giả miễn phí. Sau đó, bé được người thân cho tập đứng, giữ thăng bằng nhằm tránh vẹo cột sống.

    Một năm trước, mẹ Huy là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc trở dạ. Chồng thai phụ đưa vợ ra bệnh viện bằng xe máy và va chạm với xe bồn trộn bê tông do tài xế 40 tuổi Đỗ Công Vũ cầm lái.

    Hậu quả, chị Ngọc té xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân. Cha Huy cũng bị xe cán nát một phần chân phải.

    Sau tai nạn, bé sơ sinh được một chấp hành viên đi ngang hiện trường bế vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên. Trường hợp thoát chết của Huy được coi là hy hữu và kỳ diệu.

    Trước đó, báo Tri thức trẻ đăng tải, vụ tai nạn xảy ra vào tháng 10/2014 tại An Giang đã khiến đôi vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) phải lìa xa mãi mãi.

    Thời điểm ấy, anh Nam chở chị Ngọc đến bệnh viện để sinh con thì bị xe trộn bê-tông do tài xế Đỗ Công Vũ cầm lái chạy cùng chiều đâm từ phía sau, cán tiếp tục qua người anh Nam, chị Ngọc khiến thai nhi trong bụng chị rớt ra ngoài văng xa cách hiện trường 6m.

    Chị Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng sau khi quay sang hỏi chồng về sự sống của đứa con trong bụng.

    May mắn, tại hiện trường, một người dân chứng kiến tai nạn đã chạy tới ôm thai nhi cùng bàn chân bị cán đến bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách cầu Rạch Gòi khoảng 100m) để cấp cứu. Cháu bé sau đó được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM).

    Sau 25 ngày chống chọi, giành giật mạng sống với tử thần, bé sơ sinh đã hồi sinh một cách kỳ diệu và được đặt tên là Nguyễn Quốc Huy. Sau khi xuất viện, bé Huy theo bố về An Giang sống cùng ông bà nội. Sự bình phục của cậu bé sau hơn 2 tuần được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 nỗ lực giành giật sự sống được coi như một phép màu.

    PV(T/h)

    [mecloud]mziYCUGBbT[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-chuyen-xuc-dong-ve-em-be-bi-vang-khoi-bung-me-a114981.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.