CĐV Croatia: Từ tột cùng đau khổ đến những giọt nước mắt hạnh phúc


Thứ 5, 12/07/2018 | 09:29


Cùng sự kiện

Sau trận đấu với Anh hàng loạt cổ động viên Croatia đổ ra đường để ăn mừng chiến tích chưa từng có của đội tuyển.

Sau trận đấu với Anh hàng loạt cổ động viên Croatia đổ ra đường để ăn mừng chiến tích chưa từng có của đội tuyển.

Ở bán kết World Cup 2018 diễn ra vào rạng sáng nay (12/7), Croatia đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Với chiến thắng này, Croatia đãgiành quyền vào chơi trận chung kết

Lần thứ ba liên tiếp, Croatia phải chơi trọn vẹn 120 phút, cả thời gian chính thức và hiệp phụ để vào chơi ở trận chung kết. Sự khác biệt là Modric và các đồng đội không cần đến loạt 11 m để hạ gục đối thủ.

Pháo sáng quốc kỳ suốt đêm qua tại tại quảng trường Ban Jelacic. Ảnh: Getty

Các CĐV Croatia đã sống trong những phút giây sợ hãi ở phút đầu. Dù vậy, hai bàn thắng của Ivan Perisic và Mario Mandzukic giúp tất cả người dân Croatia trải qua ngày hạnh phúc bậc nhất trong cuộc đời.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Croatia giành quyền vào chơi ở trận chung kết World Cup. Vì thế, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của các cổ động viên Croatia họ chỉ muốn "phát điên" vì sung sướng

Để hoàn thành giấc mơ trở thành nhà vô địch Croatia sẽ trải qua trận đấu cuối cùng trước Pháp. Sẽ là 90 phút vất vả và quan trọng nhất lịch sử bóng đá Croatia.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cdv-croatia-tu-tot-cung-dau-kho-den-nhung-giot-nuoc-mat-hanh-phuc-a236221.html