+Aa-
    Zalo

    Chân dung gã chồng giết vợ rồi bình tĩnh báo tin cho mẹ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Tùng không nghề ngỗng, nghiện ma túy, thường xuyên đánh đập hành hung vợ. Và cáii kết đau lòng là vụ án mạng xảy ra vào trưa 7/7...\r\n\r\n

    (ĐSPL) - Tùng không nghề ngỗng, nghiện ma túy, thường xuyên đánh đập hành hung vợ. Và cáii kết đau lòng là vụ án mạng xảy ra vào trưa 7/7...

    Tin tức đăng tải trên báo Người đưa tin cho hay, Nguyễn Thanh Tùng chính là hung thủ gây nên cái chết của vợ mình là chị Trần Thị Hương (25 tuổi). Sau khi gây án, Tùng đã bị công an quận Lê Chân và phường Kênh Dương phối hợp bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Tùng có biểu hiện “ngáo đá”.

    Bà Nguyễn Thị Hằng, mẹ Tùng nói rằng bà nhận được tin nhắn của Tùng với nội dung: "Mẹ về đi, con giết Hương rồi". Khi bà Hằng về thì vụ án mạng đau lòng xảy ra.

    Nghi can sát hại vợ bị công an di lý về trụ sở. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Được biết, Tùng và chị Hương đã về sống với nhau được 3 năm và có một cậu con trai. Chị Hương quê ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, là công nhân giày da và đã có 1 đời chồng.

    Khi chị Hương quyết định sẽ kết hôn với Tùng thì nhiều người thân, bạn bè phản đối vì qua cử chỉ và hành động mọi người không thấy được tấm chân thành của Tùng. Hơn nữa, với loạt hình xăm trổ rồng phượng, Tùng thể hiện ra không phải là thanh niên “thuần” tính mà là dân chơi hoặc mang hơi hướng của xã hội đen... Nhưng chị Hương bỏ ngoài tai những nhận xét này, vẫn chấp nhận lấy người chồng 8x.

    Vì không được học hành, chẳng bằng cấp gì nên Tùng là lao động tự do. Tuy nhiên chị Hương cũng không biết chồng mình làm nghề gì. Chị chỉ biết chồng thường vắng mặt ở nhà vào ban đêm. Không lâu sau, chị bàng hoàng phát hiện ra Tùng nghiện ma túy.

    Khi biết điều này, chị rất buồn, nhưng cũng ra sức thuyết phục, động viên chồng từ bỏ thứ thuốc độc chết người này nhưng Tùng không tiếp thu mà còn đánh đập chị.

    Bà Nguyễn Thị C, một người dân sống trong khu dân phố này than thở: “Thằng Tùng nó ác lắm, đánh đập vợ như cơm bữa, nó chẳng khác gì Chí Phèo. Đánh vợ chán, khi mọi người ngăn cản, nó lại quay sang gây sự với hàng xóm, láng giềng, nên chẳng ai muốn dây dưa gì với nó. Những cũng không ai ngờ rằng nó lại xuống tay sát hại vợ dã man đến như vậy!”

    Trước đó như báo Vietnamnet thông tin, trưa ngày 7/7 mẹ đẻ của hung thủ là bà Nguyễn Thị Hằng đang bán hàng ăn thì nhận được tin nhắn của con trai cho biết đã giết chết vợ mình và giục bà về ngay.

    Bà Hằng lập tức cùng chồng về nhà thì phát hiện con dâu là chị Trần Thị Hương đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

    Khám khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân chết do nhiều vết đâm vào vùng cổ, cổ tay bị cứa.

    Hàng xóm cho biết, khi mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh chạy sang thì thấy chị Hương nằm gục trên vũng máu, hai cổ tay bị cứa sâu, cổ có nhiều vết đâm.

    Lúc này Nguyễn Thanh Tùng đang ngồi bên cạnh với con dao đầy máu.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    Nguồn: nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-ga-chong-giet-vo-roi-binh-tinh-bao-tin-cho-me-a138650.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan