Chân dung game thủ 16 tuổi giết bạn, giấu xác vào bụi rậm


Thứ 6, 02/04/2021 | 07:05


Cùng sự kiện

Sau khi cướp 500.000 đồng và sợi dây chuyền, Nghĩa giấu xác nạn nhân vào bụi rậm và đẩy xe máy xuống kênh.

Sau khi cướp 500.000 đồng và sợi dây chuyền, Nghĩa giấu xác nạn nhân vào bụi rậm và đẩy xe máy xuống kênh.

Bùi Trọng Nghĩa lúc bị bắt - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sáng 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bùi Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là Thái Quang M. (SN 1993, cùng ngụ tại địa phương).

Theo kết quả điều tra, Nghĩa và M. có quen biết nhau. Thấy M. đeo dây chuyền có giá trị, Nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền chuộc xe máy.

Khoảng 19h ngày 23/3, khi M. điều khiển xe đến nhà chở Nghĩa đi chơi thì đối tượng không quên mang theo 1 con dao Thái Lan.

Sau khi đi ăn uống xong, đến khoảng 22h30 cùng ngày, Nghĩa chủ động kêu M. chở vào khu vực vắng thuộc tổ 18, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ rồi dừng xe.

Tại đây, Nghĩa lấy dao kề vào cổ, yêu cầu nạn nhân đưa sợi dây chuyền bằng vàng trắng.

Khi M. chống cự, Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ nạn nhân. Sau đó, bị can tiếp tục truy sát khiến M. thiệt mạng.

Sau khi cướp 500.000 đồng và sợi dây chuyền, Nghĩa giấu xác nạn nhân vào bụi rậm và đẩy xe máy xuống kênh.

Đến khoảng 8h hôm sau, Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp được đi bán được trên 34 triệu đồng lấy tiền chơi game. Đến khoảng 10h cùng ngày, Nghĩa bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật gây án.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang, theo Công an tỉnh An Giang, sáng 1/4, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên cho biết, đơn vị vừa cho đối tượng Nguyễn Thanh Trường (SN 1993, ngụ xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) viết cam kết không tái phạm, đồng thời cho gia đình Trường bảo lãnh cam kết giáo dục về hành vi báo tin giả vụ cướp tài sản xảy ra vào đêm 30/3 tại khu vực đường số 16, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên gây hoang mang dư luận.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 30/3, anh Nguyễn Minh Luân (SN 994, trú phường Bình Khánh) đang trên đường về nhà, khi đến khu vực trên phát hiện Trường cùng xe môtô nằm ở bãi cỏ ven đường, anh Luân kêu một số người dân gần khu vực cùng đến xem.

Trường cho mọi người biết bị người khác đạp xe và dùng gạch đập đầu để cướp tài sản (trong bóp có vài chục triệu đồng bị kẻ gian lấy mất), anh Luân đến Công an phường Bình Khánh trình báo.

Vào cuộc điều tra, khi kiểm tra hiện trường ngoài viên gạch ống màu vàng thì lực lượng Công an không phát hiện thêm dấu vết gì khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhận định đây có thể là một vụ dựng hiện trường giả bị cướp.

Khoảng 15h ngày 31/3, lực lượng Công an tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Hùng Cường (cha ruột Trường) và đề nghị ông động viên Trường khai báo đúng sự thật. Đến khoảng 19h15 cùng ngày, ông Cường đưa Trường đến Công an phường làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Trường khai nhận do bản thân bị thiếu nợ nên vào thời điểm trên, Trường đi hớt tóc về đến khu vực bãi đất trống dừng xe để đi vệ sinh thì bị lên máu té bất tỉnh. Một lúc sau, có người đến kêu tỉnh dậy, lúc này biết cái bóp rớt ra ngoài nên Trường nảy sinh ý định tung tin giả bị cướp để chậm trả tiền cho chủ nợ, chứ không có vụ cướp tài sản nào xảy ra.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-game-thu-16-tuoi-giet-ban-giau-xac-vao-bui-ram-a361200.html