+Aa-
    Zalo

    Chấn thương sọ não, chàng trai trẻ còn da bọc xương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi bị chấn thương sọ não, Huy vốn là một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, giờ chỉ còn tấm thân “da bọc lấy xương”.

    Sau khi bị chấn thương sọ não, Huy vốn là một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, giờ chỉ còn tấm thân “da bọc lấy xương”.

    Tốt nghiệp xong lớp 12, con đường phía trước chàng trai trẻ Nguyễn Quang Huy, xã Tân Châu – huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên lựa chọn là đi học nghề với mong muốn sẽ là trụ cột cho gia đình, làm bờ vai cho mẹ nương tựa và chỗ dựa cho em gái đến trường. Nhưng ra trường, Huy đi làm mới được 10 ngày thì tai nạn bất ngờ ập đến. Từ một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, giờ cậu chỉ còn tấm thân “da bọc lấy xương”.

    Huy chỉ còn da bọc xương

    Lau đi những giọt nước mắt lăn dài, cô Lê Thị Hoa – mẹ bệnh nhân Huy nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày 11/5/2017, trên đường đi làm về thì Huy bị tai nạn giao thông, người ta cũng đến gia đình xin lỗi, nhưng nhà họ cũng nghèo túng chẳng kém, không có tiền đền bù. Sự đã đành, giờ tôi chỉ mong cứu được mạng sống cho con”.

    Nhìn con nằm bất động trên giường bệnh, người mẹ nghèo lại không thể kìm nén được những giọt nước mắt xót xa. Ba tháng lo chữa trị cho con là chừng ấy thời gian gia đình cô Hoa rơi vào tình trạng kiệt quệ. Thương con, cô chạy vạy khắp nơi vay mượn để lo chi phí điều trị, đến nay con số đã lên tới hơn 200 triệu đồng. “Gia đình tôi chỉ có vài sào ruộng, bố của Huy lại bị suy thận, viêm gan, viêm tụy cấp, hơn nữa lại mắc chứng bệnh tâm thần, không còn khả năng lao động, những lúc trái nắng trở trời, căn bệnh tái phát nhưng cũng chẳng có tiền đi viện điều trị”. Nói đến đây, người mẹ nghèo lại lặng đi, nắm chặt bàn tay đứa con trai tội nghiệp trên giường bệnh.

    Theo dõi sát sao diến biến tình trạng của bệnh nhân Huy để chẩn đoán và có phương án điều trị, Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Khoa Nội hồi sức thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Đối với trường hợp bệnh nhân Nguyễn Quang Huy, em bị áp xe não trên bệnh nhân có tiền sử mổ dẫn lưu não thất do giãn não thất sau chấn thương sọ não. Bệnh nhân sẽ phải dùng rất nhiều kháng sinh, sau khi tình trạng nhiễm trùng ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành đặt dẫn lưu não thất ổ bụng”.

    Nằm trên giường bệnh, chàng trai trẻ chỉ biết nắm chặt lấy tay mẹ như thể bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. Cả một tương lai đang ở phía trước nhưng liệu trình điều trị cho Huy còn rất dài và sẽ tốn kém, rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

    Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

    – Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Phòng 248 Nhà C3 – SĐT 024.32668625 hoặc 585

    – Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

    Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

    Số tài khoản USD: 12210370016823

    Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

    Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành

    Nội dung: Ủng hộ MS 287 hoặc Ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Quang Huy

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-thuong-so-nao-chang-trai-tre-con-da-boc-xuong-a198058.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan