Chàng trai trẻ quỳ giữa đường vay tiền chữa bệnh


Thứ 7, 05/07/2014 | 03:13


Một thanh niên 24 tuổi đã quỳ bên ngoài tòa nhà ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cùng với 14 người bạn nhằm vay tiền chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Một thanh niên 24 tuổi đã quỳ bên ngoài tòa nhà ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cùng với 14 người bạn nhằm vay tiền chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Tin thế giới - Chàng trai trẻ quỳ giữa đường vay tiền chữa bệnh
Mo và bạn học quỳ giữa đường vay tiền trị bệnh.

Chàng trai tên Mo, 24 tuổi, được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Cuối tuần qua, Mo và 14 bạn học cùng lớp đại học đã quỳ bên ngoài tòa cao ốc tại Chengdu. Tất cả cầm trên tay bông hồng và một tấm biển ghi: “Hãy cho tôi vay 1 triệu Nhân Dân Tệ, tôi sẽ làm việc cật lực để trả lại”.

Mo hiện đang là sinh viện đại học tại địa phương. Mẹ Mo tự vẫn khi anh được 7 tháng tuổi còn bố thì đang mắc bệnh tâm thần.

Từ nhỏ anh đã được một gia đình khác nhận nuôi và cho ăn học.

Anh tâm sự, gia đình ba mẹ nuôi đã tiêu tốn đến 100.000 Nhân Dân Tệ để trị bệnh cho anh.

Mới đây, Mo nhận được một số lời khuyên nên tìm đến những người giàu có để vay tiền.

Thế là Mo và nhóm bạn đến quỳ trước tòa nhà của một giám đốc ngành thực phẩm với hi vọng sẽ có tiền trị bệnh.

Theo bác sĩ, bệnh tình của Mo cần phải trải qua ca ghép tủy với chi phí đắt đỏ. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-tre-quy-giua-duong-vay-tien-chua-benh-a39609.html