+Aa-
    Zalo

    Chàng trai tử vong vì chó cắn bất ngờ tỉnh dậy trên đường đi hỏa táng

    • DSPL
    ĐS&PL Nam thanh niên 17 tuổi ở Ấn Độ đột ngột sống lại trước giờ hỏa táng, trước đó người nhà xác định cậu không còn thở do bị chó hoang cắn đến nhiễm trùng không thể cứu chữa

    Nam thanh niên 17 tuổi ở Ấn Độ đột ngột sống lại trước giờ hỏa táng, trước đó người nhà xác định cậu không còn thở do bị chó hoang cắn đến nhiễm trùng không thể cứu chữa được.

    Trang The Times of India đưa tin, Kumar Marewad đã sống lại thần kỳ trước giờ hỏa táng tại làng Karnataka, Ấn Độ.

    Chàng trai 17 tuổi đột ngột sống dậy trước giờ hỏa táng. Ảnh minh họa

    Cách đây 1 tháng, Kumar Marewad bị chó hoang cắn và lên cơn sốt cao sau vài tuần. Anh được người nhà đưa tới bệnh viên cấp cứu khẩn cấp nhưng tình trạng bệnh chuyển biến xấu. Các bác sĩ cho biết vết nhiễm trùng đã lan rộng và nah không thể sống nếu không có ống thở.

    [poll3]1329[/poll3]

    Thi thể của Kumar được đưa tới ngôi làng bên cạnh cách nhà khoảng 2km để hỏa thiêu. Tuy nhiên, trên đường ddi, Kumar bất ngờ mở mắt và cử động chân tay, thở gấp.

    Kumar nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện.

    Bác sĩ Mahesh Neelakhantannavar cho biết, Kumar được lắp ống thở trở lại. Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị viêm màng não mô cầu khuẩn, một loại nhiễm trùng do bị chó cắn gây ra.

    Hiện tình trạng của Kumar vẫn đang nguy kịch.

    Theo The Times of India

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-tu-vong-vi-cho-can-bat-ngo-tinh-day-tren-duong-di-hoa-tang-a181696.html
    Sự kiện: Chuyện lạ
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan