+Aa-
    Zalo

    Chém chết kẻ dùng súng uy hiếp, lĩnh án 10 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thấy anh trai bị dí súng vào đầu, Phương cầm kiếm chém một nhát khiến cánh tay cầm súng của Tuấn gần đứt lìa, sau đó chém thêm 1 nhát chí mạng vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

    (ĐSPL) - Thấy anh trai bị dí súng vào đầu, Phương cầm kiếm chém một nhát khiến cánh tay cầm súng của Tuấn gần đứt lìa, sau đó chém thêm 1 nhát chí mạng vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

    10 năm tù cho kẻ chém chết người cầm súng uy hiếp anh trai
    Bị cáo Đỗ Trọng Phương trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án.

    Chiều 8/9, tại TAND tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử phúc thẩm của TAND tối cao, tại phiên tòa TAND tối cao đã bác kháng cáo của bị hại đồng giữ nguyên bản án sơ thẩm 10 năm tù với bị cáo Nguyễn Trọng Phương (SN 1988) trú ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa về tội giết người.

    Theo cáo trạng, chiều ngày 9/8/2013, Nguyễn Văn Hưng (1977), trú ở Đông Sơn, Tp Thanh Hóa, Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1980) và Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987), cùng ở TP Thanh Hóa đã rủ nhau xuống thị xã Sầm Sơn chơi. Trên đường di chuyển bằng ôtô đến gần chợ đầu mối Đông Hương, TP Thanh Hóa, Hưng bảo Linh lái xe rẽ vào ngõ 3, đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa để tìm gặp Đỗ Trọng Phương (có biệt danh Phương bờm) để đòi lại số tiền 18 triệu đồng đã cho vay trước đó.

    Do Phương không có tiền trả nên hai bên đã xảy ra to tiếng. Bị Hưng dùng tay tát vào mặt, Phương chạy vào trong nhà cầm thanh kiếm tự chế dài hơn một mét có hai lưỡi rượt đuổi Hưng và những người đi cùng đến để đòi nợ.

    Thấy em trai vác kiếm đánh người, anh Nguyễn Trọng Sáu (anh trai Phương) chạy theo ngăn cản em trai. Khi chạy truy đuổi đến đoạn đường cách nhà khoảng 200 m, hai anh em Phương dừng chân ngồi nghỉ. Lúc này, trên đường khi bỏ chạy, Hưng gọi điện cho Nguyễn Đức Tuấn (tức Tuấn ọp SN 1992), trú ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa đến trợ giúp.

    Ngay sau khi đi xe máy xuống gặp anh em Phương, Tuấn bất ngờ lấy từ trong cốp xe ra một khẩu súng colt tự chế rồi dí thẳng vào đầu anh Sáu, là anh trai Phương dọa bắn chết.

    Thấy vậy, Phương đã cầm thanh kiếm trên tay chém một nhát khiến cánh tay cầm súng của Tuấn gần đứt lìa, súng rơi xuống đất.

    Trước khi bỏ chạy, Phương tiếp tục chém một nhát chí mạng vào đầu Tuấn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

    Sau khi gây án, Phương nhặt khẩu súng rồi cùng anh Sáu chạy về.

    Tối cùng ngày, Phương đến công an TP Thanh Hóa đầu thú. Nạn nhân Tuấn đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

    Sau phiên sơ thẩm, phía bị hại đã gửi đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Phương. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, bị cáo gây án trong tình trạng tâm lý bị kích động mạnh, sau khi gây án xong đã chủ động ra đầu thú và thành khẩn khai báo nên được áp dụng hình thức giảm nhẹ mức án theo khung hình phạt quy định.

    Tại phiên tòa xét xử Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm với mức án 10 năm tù giam đối với Đỗ Trọng Phương (SN 1988) và buộc bị cáo phải bồi hoàn cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật hiện hành.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-chet-ke-dung-sung-uy-hiep-linh-an-10-nam-tu-a49902.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan