+Aa-
    Zalo

    Chém chú ruột vì mâu thuẫn đất đai, nam thanh niên lĩnh án 8 năm tù

    ĐS&PL Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Hứa Văn Phong đã dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu và cổ tay của chú ruột, khiến nạn nhân chịu thương tích 20%.

    Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hứa Văn Phong (sinh năm 1993 , trú tại xóm Đồng Thuận, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang) về tội "Giết người".

    Theo cáo trạng, vào ngày 7/11/2021 do bực tức đã lâu vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa bố đẻ của Phong là ông Hứa Minh Đoàn và chú ruột là ông Hứa Trung Du nên Phong đã dùng dao chém vào vùng đầu ông Du khiến ông Du bị thương tích chảy máu.

    image958482
    Bị cáo Hứa Văn Phong.

    Khi ông Du dùng cây củi chống cự, Phong tiếp tục chém vào vùng đầu và hai cổ tay ông Du gây thương tích 20%. Sau khi chém ông Du, Phong đã gọi điện báo cho công an xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang để khai báo, giao nộp hung khí. Căn cứ vào tình tiết và hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Hứa Văn Phong mức án 8 năm tù giam.     

    Cũng liên quan đến tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngày 1/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đang tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của ông L. Y. N (sinh năm 1960 , trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) về việc ông và gia đình bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

    Trước đó, ngày 24/3, ông N nhận được 1 cuộc điện thoại từ dãy số lạ của một người đàn ông tự nhận mình là cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng, đang điều tra về vụ án ma túy và rửa tiền lớn , qua điều tra thì phát hiện ông N có liên quan đến vụ án này.

    Sau đó, thông qua điện thoại, đối tượng liên tiếp cho ông N gặp những người tự xưng là có thẩm quyền cao trong lực lượng công an, đồng thời liên tục đe dọa ông N không được nói chuyện này với người khác, vì sẽ bị bọn tội phạm phát hiện và thủ tiêu ông và người thân trong gia đinh.

    Do quá hoang mang, lo sợ, từ ngày 24 đến 28/3, ông N đã hoàn toàn nghe và thực hiện theo các yêu cầu của các đối tượng, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè để chuyển vào một tài khoản ngân hàng mới. Kết quả, số tiền 1,52 tỷ tích cóp từ trước đến giờ của ông và gia đình đã “không cánh mà bay”. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-chu-ruot-vi-mau-thuan-dat-dai-nam-thanh-nien-nhan-ket-dang-a532955.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan