Chém người dã man rồi đến công an phường đầu thú


Thứ 7, 08/03/2014 | 10:58


(ĐSPL) – Nhiều người dân kinh sợ khi phát hiện 4 nam thanh niên lao vào chém tới tấp một thanh niên, khiến nạn nhân nguy kịch, ngất lịm tại hiện trường.

(ĐSPL) – Nhiều người dân kinh sợ khi phát hiện 4 nam thanh niên lao vào chém tới tấp một thanh niên, khiến nạn nhân nguy kịch, ngất lịm tại hiện trường.
Vào khoảng 23h ngày 06/03, tại ven đường thôn, Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) người dân phát hiện 1 thanh niên đang nằm bất tỉnh, trên người bị nhiều vết chém.
An ninh - Hình sự - Chém người dã man rồi đến công an phường đầu thú
Bốn đối tượng đến cơ quan công an đầu thú 
Qua thông tin ban đầu, xác nhận nạn nhân là Nguyễn Tuấn Mạnh (SN 1991, ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) bị 4 đối tượng dùng dao xông vào chém 3 nhát khiến nạn nhân nằm bệt trên vũng máu.
Sau khi gây án, cả 4 đối tượng đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhiều người chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện 198 cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc Công an đồn 18 (Từ Liêm, Hà Nội).
Đến 10h sáng ngày 7/3, cả 4 đối tượng đến công an phường Quảng An (Quận Tây Hồ, Hà Nội) đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, xác nhận các đối tượng là Nguyễn Văn Quyền (SN 1991, ở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Ích Kiên (SN 1991, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định); Lê Văn Quý (SN 1990); Nguyễn Trường Giang (SN 1992, ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Hiện Công an huyện Từ Liêm đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Tuấn Kiệt

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-nguoi-da-man-roi-den-cong-an-phuong-dau-thu-a24691.html

  • Chém người trọng thương,

    Chém người trọng thương, "côn đồ" vẫn nhởn nhơ ngạo mạn

    (ĐSPL) – Anh Cao Văn Hào bị chém trọng thương đã gần 1 năm nay, nhưng kẻ côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
  • Giang hồ chém người vì bị... can đánh nhau

    Giang hồ chém người vì bị... can đánh nhau

    (ĐSPL) Những ngày vừa qua người dân ở khu phố Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng về hai nhóm giang hồ đi uống cà phê mang theo rượu. Khi cảm thấy “ngứa con mắt” thì đưa bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người ra để gây chiến. Được chủ quán can ngăn chúng đã mang hận trong lòng, về nhà lấy hung khí đến quán để “thanh toán” bất cứ ai mà chúng gặp trên đường.
  • Chém người xong vẫn đòi “xử” nạn nhân khi đang cấp cứu

    Chém người xong vẫn đòi “xử” nạn nhân khi đang cấp cứu

    (ĐS&PL) - Khi vào bệnh viện để chữa trị vết thương, nhóm đối tượng phát hiện "đối thủ" cũng đang cấp cứu tại đây liền xông đến đòi xử nạn nhân lần nữa.
  • Chém người, cướp sòng vì cha thua bạc

    Chém người, cướp sòng vì cha thua bạc

    Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiến hành truy bắt khẩn cấp các đối tượng về vụ đánh bạc và cướp tài sản tại phường Trảng Dài.
Tag: