+Aa-
    Zalo

    Chia sẻ nhói lòng của đồng nghiệp nữ công nhân quét rác bị "xe điên" đâm tử vong ở Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Rất đông đồng nghiệp của chị Hà gục ngã, khóc ngất tại hiện trường khi chứng kiến cảnh chị H. bị "xe điên" đâm tử vong.

    Rất đông đồng nghiệp của chị Hà gục ngã, khóc ngất tại hiện trường khi chứng kiến cảnh chị H. bị "xe điên" đâm tử vong. 

    Mới đây, một xe ô tô do nam tài xế điều khiển đã tông hàng loạt phương tiện trên phố Hà Nội, cuốn 1 xe rác và nữ lao công vào gầm, kéo lê hàng chục mét khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, ít nhất 1 người khác bị thương.

    Liên quan đến sự việc trên, sáng 23/4, theo một nguồn tin riêng của trên báo Giao thông, Công an quận Đống Đa đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn, cán chết một phụ nữ quét rác ở đường Láng (Hà Nội).

    Cụ thể, báo Thanh Niên, vào khoảng 23 giờ 30, xe ô tô Hyundai Santafe Veracuz mang BKS 29A - 784.09 do một nam tài xế điều khiển, lưu thông từ phố Vĩnh Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) hướng đi đường Láng.

    Hình ảnh con trai chị Hà gục khóc trước thi thể mẹ khiến nhiều người có mặt ở hiện trường không khỏi đau lòng. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

    Khi tới đoạn đối diện cây xăng đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) chiếc xe này đã cuốn 1 xe rác và nữ lao công vào gầm, kéo lê hàng chục mé. Chiếc xe "điên" sau đó va chạm với nhiều phương tiện khác, trong đó có 1 xe Mercedes và chạy về đường Láng Hạ.

    Tới số 81 đường Láng Hạ, tài xế ô tô đã bị bị người dân đuổi bắt và sau đó bị lực lượng chức năng áp giải về trụ sở Công an quận Đống Đa để tạm giữ.

    Theo một số nguồn tin trên báo Giao thông, tài xế "xe điên" có biểu hiện say xỉn, trước khi đâm tử vong người phụ nữ quét rác, chiếc xe ô tô trên đã đâm 2 xe máy ở địa chỉ số 1 Vĩnh Hồ sau đó bỏ chạy ra đường Láng.

    Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến chị Hà tử vong, có một số đồng nghiệp làm cùng với chị, nhưng khi nhìn thấy như vậy cũng chỉ kịp hét lên rồi chạy lên vỉa hè.

    Chứng kiến chị Hà tử vong, thi thể không được toàn vẹn, đồng nghiệp của chị khóc ngất, ngã quỵ xuống. 

    Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, một nữ đồng nghiệp của chị Hà cho biết, chị đã gắn bó công việc này gần 8 năm nay. Bình thường chị là một người chịu khó, siêng năng và rất hòa đồng vui vẻ với người khác.

    "Thương chị ấy lắm, chị ấy là người tốt, đi làm với chúng tôi đều rất vui vẻ chịu khó. Gia cảnh khó khăn chị phải làm cả ngày cả đêm, mới có chút tiền lo cho hai con", người phụ nữ chia sẻ.

    "Nhìn chị ấy bị đâm như vậy chúng tôi đau đớn lắm, bây giờ làm sao chúng tôi có thể cầm cây chổi để làm việc nữa đây.

    Hôm qua chị ấy còn tâm sự với tôi, rằng con trai xin tiền nộp tiền học mà chị chưa có tiền. Qua chị ấy cũng vừa đi viện mua đống thuốc về, còn chưa kịp uống. Hôm qua chị ấy còn rủ tôi đi chùa Hương, tôi còn ngăn chị ấy lại.

    Chúng tôi buồn lắm, chị ấy sống khổ sở lâu nay rồi, giờ chết vẫn không hết khổ", người phụ nữ nói trong nước mắt.

    Nhận được tin báo mẹ xảy ra tai nạn, con trai (hiện đang học lớp 9) của chị Hà đã lập tức chạy ra hiện trường. Đến hiện trường, thấy mẹ tử vong thảm thương, nam sinh này cũng đã gục đầu, ôm mặt nức nở. Nhiều người có mặt ở hiện trường khi chứng kiến sự việc không khỏi đau lòng.

    Được biết, gia cảnh nhà chị Hà rất đáng thương, gia đình không hạnh phúc, chị Hà phải nuôi đứa con trai đầu, người con trai út sống cùng bố. Hàng ngày chị phải làm việc cả ngày lẫn đêm để nuôi con lớn ăn học, gửi tiền phụ cấp cho con út.

    Đến 00h30 thi thể chị Hà được đưa về nhà xác bệnh viện Bạch Mai, nhiều đồng nghiệp đã cùng theo chiếc xe cấp cứu đi cùng chị và con trai.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chia-se-nhoi-long-cua-dong-nghiep-nu-cong-nhan-quet-rac-bi-xe-dien-dam-tu-vong-o-ha-noi-a272347.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan