+Aa-
    Zalo

    Chồng chém vợ nhập viện vì nghi “thân thiết” với trai lạ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chỉ vì có cuộc gọi đến giữa đêm khuya với nhiều số điện thoại lạ trong điện thoại của vợ nghi ngờ vợ “ngoại tình” với trai lạ, Quân đã gọi vợ ra sân nói chuyện.

    (ĐSPL) - Chỉ vì có cuộc gọi đến giữa đêm khuya với nhiều số điện thoại lạ trong điện thoại của vợ nghi ngờ vợ “ngoại tình” với trai lạ, Quân đã gọi vợ ra sân nói chuyện. Khi cơn cuồng ghen nổi lên Quân đã vào trong bếp lấy dao truy sát, chém nhiều nhát vào người vợ, khi người vợ giơ tay lên đỡ thì hắn tiếp tục chém mạnh khiến cánh tay vợ “gãy lìa”.

    Vác dao chém vợ giữa đêm vì “ghen tuông”

    Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố Đinh Văn Quân (36 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng) tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Viện (vợ Quân) trú cùng địa chỉ trên.

    Theo thông tin được biết, trước đó, Đinh Văn Quân cùng vợ là chị Nguyễn Thị Viện (34 tuổi, giáo viên mầm non xã Thường Thắng) và 3 người thợ cắt lúa thuê cùng ăn bữa cơm tối tại nhà. Trong lúc ăn cơm, một người trong nhóm thợ bảo chị Viện có mối nào giới thiệu cho mình. Lúc đó, chị Viện đáp: “Trên này nhiều lắm, em không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhà anh, anh cứ về bỏ vợ, em sẽ giới thiệu cho”.

    Câu chuyện qua lại, chị Viện nói đùa: “Người như em được không”. Nghe câu nói đùa ấy của vợ, Quân sinh ra nóng mặt, bực tức. Sau khi ăn tối, mọi người tắm giặt rồi đi ngủ, vợ chồng Quân cùng các con tắm giặt xong cũng vào phòng riêng ngủ, còn 3 người thợ ngủ ở ngoài nhà. Trước khi vào buồng ngủ, Quân khoá cửa cẩn thận phòng của hai vợ chồng.

    Khi Quân và vợ đang tâm sự thì điện thoại của chị Viện có người gọi đến. Khi chị Viện nghe điện thoại thì đầu dây bên kia là giọng con trai và nói là gọi nhầm số. Tuy nhiên, Quân cho rằng người con trai lạ đó lén lút gọi cho vợ mình lúc nửa đêm nên đã nổi máu ghen tuông. Quân đã lấy điện thoại của vợ xem tất cả các số điện thoại gọi đến, gọi đi và các tin nhắn của vợ. Thấy có nhiều số lạ, Quân càng nghi ngờ vợ “ngoại tình” nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Cùng lúc đó, anh Chiến (thợ cắt lúa) đi vệ sinh nhưng do không thông thuộc lối đi nên đã đẩy nhầm cửa buồng ngủ của vợ chồng Quân.

    Đang sẵn cơn cuồng ghen, Quân cho rằng anh này có ý đồ xấu với vợ nên đã mở cổng đuổi anh này ra khỏi nhà, đồng thời gọi chị Viện ra sân nói chuyện.

    Hai vợ chồng Quân to tiếng, Quân một mực cho rằng vợ từng ngoại tình, thêm chuyện vừa xảy ra nên Quân đã chạy vào bếp lấy con dao chém chị Viện trúng đùi. Bị Quân chém bất ngờ, chị Viện kêu cứu thất thanh và dùng tay bịt vết thương. Không dừng lại ở đó, Quân tiếp tục chém vào người chị Viện, khi chị đưa tay ra đỡ thì bị Quân chém một nhát khiến một bên cánh tay của chị gần như rụng rời.

    Chị Nguyễn Thị Viện kể lại câu chuyện với PV.

    Nghe thấy có tiếng kêu cứu thảm thiết trong đêm, hàng xóm đã sang đưa chị Viện đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, gần đứt lìa cánh tay nên chị Viện được hàng xóm đưa xuống bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

    Anh Long là cán bộ y tế (hàng xóm) cũng là người đến cứu chị Viện cho biết: “Lúc đó gần 12h đêm, khi tôi đang ngủ say thì bỗng giật mình nghe tiếng có người kêu cứu. Thấy vậy tôi vội chạy ra ngoài thì thấy bên nhà hàng xóm có tiếng khóc, tôi chạy sang thì chị Viện đang nằm lê lết ở giữa sân. Tôi chạy lại và tri hô hàng xóm sang cứu giúp. Cũng may lúc đó tôi và anh Hiền đều là cán bộ y tế nên đã băng nẹp và sơ cứu ban đầu cho chị Viện rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa cầm máu vết thương. Nếu không chị Viện lúc đó sẽ mất rất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng”.

    Ngay sau khi dùng dao truy sát vợ, Quân đã mang quần áo chạy trốn khỏi nhà, để mặc sự sống chết của người vợ. Sau khi Quân bỏ trốn, Trưởng công an xã là ông Lê Văn Thế đã gọi điện, vận động Quân nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cuối cùng, khi nghe những lời của vị Trưởng công an xã này, Quân đã nghe lời từ TP.Bắc Ninh đến Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Đắng lòng người vợ trẻ lấy phải chồng “vũ phu”

    Chị Viện buồn rầu cho biết: “Tôi kết hôn từ năm 2005, lúc đầu hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, sau một thời gian tôi sinh được hai cháu, một trai, một gái, đó là niềm hạnh phúc của cả hai bên gia đình. Tôi làm nghề giáo viên mầm non còn chồng tôi làm công việc tự do. Công việc của giáo viên mầm non phải thường xuyên liên lạc với gia đình các cháu nên có rất nhiều số điện thoại lạ gọi đến, nhưng mỗi lần thấy số lạ là chồng tôi cho rằng tôi “lăng nhăng” với người con trai khác nên đã nhiều lần đánh đập”.

    “Từ khi lấy chồng, tôi chưa bao giờ cãi lại, cũng chưa bao giờ có tình ý với người khác. Đã nhiều lần tôi bị chồng ghen tuông vô cớ, đánh đập nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, bỏ qua để gia đình được êm ấm, hạnh phúc. Vậy mà tôi không ngờ rằng, hôm ấy lại bị chồng chém không tiếc tay như vậy?”, chị Viện nói trong nước mắt.

    Ông Nguyễn Văn Cổng (bố đẻ chị Viện) cho biết: “Từ hôm xảy ra sự việc, gia đình tôi rất bức xúc các chú à, con người gì mà lại dã man như vậy. Con gái tôi có làm nên tội tình gì đâu chứ, nó rất hiền lành, ngoan ngoãn, thương yêu chồng con, nên trong làng ngoài xóm ai cũng yêu mến. Vậy mà nó lại bị thằng đó chém gãy tay như vậy, tôi mong rằng pháp luật sớm trị tội ác nó để mang lại sự công bằng cho con gái tôi”.

    Sau khi bị Quân chém sắp lìa cánh tay, chị Viện được gia đình đưa xuống bệnh viện Việt Đức cấp cứu với nhiều nhát chém chằng chịt khắp cánh tay phải, bả vai và nhiều vùng cơ thể; trong đó vết thương ở tay phải là nặng nhất, phải tiến hành phẫu thuật ghép nối. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, cánh tay phải của chị Viện còn 5\% hoại tử và khó có khả năng phục hồi nên chị đã được chuyển đến viện Bỏng Quốc gia theo dõi.

    Bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ đẻ chị Viện) cho biết: “Tôi sinh được 10 người con, 8 trai, 2 gái, Viện là con gái thứ chín trong gia đình. Các anh chị nó đã xây dựng gia đình và đi làm ăn xa quê. Từ lúc con gái tôi bị bệnh, tôi chưa có lúc nào được yên thân cả. Hàng ngày luôn túc trực chăm sóc con rồi khi ra viện tôi đón hai đứa cháu ngoại về ở với vợ chồng tôi (thôn Thống Nhất, xã Thường Thắng). Dù sao sự việc đau lòng đó cũng đã xảy ra rồi, giờ tôi chỉ mong con gái tôi sớm hồi phục được cánh tay cho dù hy vọng đó là rất nhỏ.

    Theo giám định, chị Viện bị thương tổn 63\% sức khoẻ. Người vợ yêu cầu Quân bồi thường gần 300 triệu đồng chi phí điều trị. Chị cũng đề nghị sau khi điều trị vết thương, kết quả ổn định sẽ tiếp tục đòi bồi thường về dân sự mọi chi phí viện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa vẫn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để thụ lý vụ việc.

    Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thế, Trưởng Công an xã Thường Thắng cho biết: “Sự việc Đinh Văn Quân dùng dao chém vợ trong đêm, chúng tôi cũng không hề hay biết. Đến sáng hôm sau, chúng tôi mới nhận được tin báo từ phía gia đình chị Viện. Nhận được tin báo, tôi đã triệu tập các đồng chí công an viên trong xã xuống hiện trường vụ việc. Nhận thấy vụ việc khá nghiêm trọng nên tôi đã báo cáo lên Công an huyện Hiệp Hòa xuống hiện trường điều tra và tiến hành bắt thủ phạm”.

    Triệu Nhất

    [mecloud]Qv32IqkYNX[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-chem-vo-nhap-vien-vi-nghi-than-thiet-voi-trai-la-a107456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.