+Aa-
    Zalo

    Chồng mượn cớ “cưu mang” người cơ nhỡ để qua mặt vợ ngoại tình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Không chỉ giấu giếm vợ giúp người khác mà anh còn liên tục nhắn tin dặn dò cô ta ăn uống, tẩm bổ đúng giờ…

    Không chỉ giấu giếm vợ giúp người khác mà anh còn liên tục nhắn tin dặn dò cô ta ăn uống, tẩm bổ đúng giờ… Khi sự thật bị phát hiện, anh lên tiếng thách thức vợ: “Có giỏi thì cô cứ ly hôn tôi xem nào”,  nghe những lời chồng nói nước mắt chị H. không ngừng tuôn rơi…

    Chị đau khổ khi biết về mối tình vụng trộm của chồng- Ảnh: Minh họa.

    Khi kể về cuộc hôn nhân của mình, chị Nguyễn Thị H. (38 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) không giấu nổi những giọt nước mắt xót xa. Chị buồn bã kể: “Ban đầu anh ấy chỉ coi đó là việc tốt giúp người. Nhưng dần dà, anh ấy sa vào mối tình ngoài luồng đó mà không hay biết. Giờ tôi nhận ra thì quá muộn rồi… Tình cảm của họ đã quá sâu sắc và khó chia lìa”.

    Chị H. và chồng cưới nhau được hơn 15 năm nay. Hiện đã có với nhau 3 đứa con. Chồng chị vốn là dân xây dựng, lại khéo léo làm ăn nên nhận được nhiều dự án làm ăn lớn. Chị là nhân viên văn phòng, từ ngày sinh đứa thứ 3 chị tạm ở nhà nội trợ để chồng yên tâm đi công tác.

    Chồng chị vốn là người hiểu chuyện, lại thương yêu vợ con hết mực. Suốt thời gian sống cùng nhau, anh chưa một lần vô cớ gây chuyện hay đánh vợ. Ngoài thời gian đi công trình xa, anh không bao giờ đi đâu để vợ phải nhấc điện thoại gọi về, hay ghen tuông hờn dỗi. Vì thế, chị rất coi trọng chồng, với chị chồng con là tất cả.

    Tuy kinh tế trong gia đình, một tay chồng chị gây dựng nên nhưng khó có thể phủ nhận sức ảnh hưởng từ bố mẹ chị. Bố chị trước cũng từng là giám đốc xây dựng, mẹ chị là nhà giáo. Giờ con gái đi lấy chồng, mỗi tháng ông bà vẫn cho vài triệu để chị tiêu. Chị đã rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Nhưng không ngờ, ngày chị ngã bệnh phải vào viện cũng là ngày chị phát hiện sự thật về chồng và cô gái khác.

    Hôm đó, chị gặp lại người bà con cũ từ Nam về Bắc chữa bệnh. Khi thấy chị, người này đã kể lại câu chuyện chồng chị từng cưu mang một cô gái Hà Nội vào đó làm ăn và cảnh báo chị nên cẩn thận. Chị hỏi ra mới hay, cô ta từng bị người yêu phụ tình nên lao đầu vào ô tô định tử tử. Khi đó, chồng chị ra tay cứu giúp, còn cho tiền khuyên cô ta bình tĩnh xử trí.

    Cũng từ ngày đó, chồng chị và cô ta thường xuyên đi lại. Chị có gọi điện hỏi chồng, anh không ngần ngại nhận là có chuyện đó. Anh còn khẳng định: “Thấy đồng hương gặp hoạn nạn thì anh giúp. Em không nên quá lo lắng”.  Vì tin chồng nên chị bỏ qua và không mảy may suy nghĩ nữa.

    Nhưng rồi, một năm sau, khi chồng chị về Bắc làm việc, chị phát hiện chồng vẫn lén lút qua lại với cô gái kia. Sự việc bại lộ hôm chồng chị say xỉn, Zalo báo có tin nhắn, chị mở ra xem thì như chết lặng. Những lời nhắn nhủ yêu thương khiến chị đau thấu tim. Chị không ngờ, tình cảm của họ đã tiến triển tới mức: “Không nói chuyện với nhau một ngày là phát điên”.

    Kể đến đây chị H ngậm ngùi: “Khổ vậy chứ. Cô gái đó còn trẻ trung gì nữa đâu, cô ta đã ngoài 30 tuổi, thế mà chồng tôi cứ đắm đuối. Khi tôi tra hỏi, chồng tôi còn bênh vực cô ta khó khăn đủ đường. Nào là cô ấy chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Anh không có tình cảm gì đặc biệt mà chỉ thương hại cô ấy thôi…”.

    Dù chồng chị nói: “Tình cảm giữa anh và cô ấy không phải yêu đương gì mà chỉ là sự quan tâm, thương hại. Em đừng nghĩ linh tinh rồi ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình”. Nhưng thử hỏi, làm sao mà chị không “nghĩ” được. Ai chấp nhận được kiểu chồng nằm bên vợ, nhắn tin chúc người khác ngủ ngon? Chẳng ai chịu được cảnh một tí chồng lại gọi điện dặn dò ăn uống đúng giờ…

    Chị H. càng nghĩ càng thấy đau đầu. Đôi lần chị dọa dẫm: “Nếu anh không chấm dứt thì mình ly hôn đi”. Chồng chị nghe vậy, nhìn vợ với ánh mắt dò xét rồi quả quyết: “Được thôi. Nếu em muốn… Em quá ích kỷ, nếu em cứ nghĩ vậy, em muốn ly hôn, anh không níu kéo làm gì. Em nên nhớ anh vẫn yêu em, yêu con và gia đình là số 1. Còn chuyện anh và cô ta, em đừng can dự làm gì nếu em không muốn con không có bố mẹ đầy đủ”.

    Nghe những lời chồng nói, nước mắt chị H. nghẹn ngào, chẳng nhẽ 15 năm sống cùng nhau, chị không thể giữ nổi trái tim người chồng này? Với anh đó là tình thương hay là “ngoại tình” chẳng nhẽ chị không tỏ tường?

    KHẢI NGUYÊN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-muon-co-cuu-mang-nguoi-co-nho-de-qua-mat-vo-ngoai-tinh-a277967.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan