Trong lúc lên núi bắt ong về để bán lấy tiền mua sữa cho con, người đàn ông 30 tuổi đã bị rắn cắn vào tay dẫn đến nhiễm độc thần kinh nặng, đe dọa đến tính mạng.
Ngày 16/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Dương Hoàng Đ. (64 tuổi, ngụ khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài).
(ĐSPL) - Chỉ bằng “viên ngọc” lạ kết hợp với những bài thuốc bí truyền, hơn 40 năm qua ông đã cứu mạng cho hàng nghìn người không may bị rắn độc cắn. Đó là lang y Hồ Văn
"Tôi đập bốp bốp mấy cái con rắn dài khoảng 6 tấc lăn ra chết. Ngoài chiếc đầu đỏ như gấc chín, toàn thân rắn ánh lên màu đỏ tía khi giãy chết", cụ Nam kể.
Được cứu sống khi đã nằm chờ chết với vết thương rắn cắn, ông Dương Hữu Dần (ở thôn 11, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã dày công học phương thuốc quý cứu người.