(ĐSPL) - Một phụ nữ Ấn Độ đã từ bỏ ý định ly hôn sau khi người chồng hứa xây một nhà vệ sinh kiên cố cho cô.
Savita Malviya, 27 tuổi, đồng ý trở về đoàn tụ với chồng sau khi anh này hứa sẽ xây cho cô một nhà vệ sinh tử tế tại phiên tòa ly hôn.

Chị Savita và anh Devkaran Malviya, 30 tuổi, ở một ngôi làng ở Ấn Độ đã kết hôn được 7 năm và có với nhau hai đứa con. Tuy nhiên năm 2010, Savita bỗng nhiên đưa các con về nhà sống với cha mẹ đẻ.
Cho tới gần đây, Savita nộp đơn lên tòa án địa phương để yêu cầu ly hôn và đòi người chồng gửi tiền phụ cấp hàng tháng cho ba mẹ con. Trước tòa, người vợ này đổ lỗi cho sự tan vỡ hôn nhân của hai người là do không có nhà vệ sinh theo ý muốn tại căn nhà họ sinh sống.
Savita cho biết cô cảm thấy xấu hổ vì phải sử dụng nhà vệ sinh ngoài trời. Điều này khiến cô không thể chịu nổi. “Tôi sẽ không quay lại nhà chồng trừ khi có một nhà vệ sinh kiên cố”, Savita nói với thẩm phán.
Trước phiên tòa, anh Devkaran đã đảm bảo sẽ xây xong nhà vệ sinh đúng theo yêu cầu của vợ trước ngày 10/1.
Khi yêu cầu của mình được đáp ứng, chị Savita đã đồng ý trở về đoàn tụ với chồng sau 3 năm xa cách.
Minh Khôi (Theo Dailymail)
Báo Đời sống & Pháp luật