+Aa-
    Zalo

    Chuyện bây giờ mới kể: Tử tù mắc COVID-19 trốn trại đã sa lưới...

    ĐS&PL Sau khi tòa kết án tử hình, An bị biệt giam chờ thi hành án. Mới đây, An mắc Covid-19 và trốn trại nhưng bị bắt lại. Tội ác của An một lần nữa bị khơi lại.

    Trong lúc gặp khó khăn vì bị mất xe máy, laptop, Nguyễn Kim An đã nảy sinh ý định đầu độc bạn học để cướp tài sản.

    Vụ án chấn động một thời

    Ngày 4/3/2014, người dân khu phố 2, phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM) bàng hoàng khi phát hiện một bao tải trôi trên sông đoạn dưới cảng Tân Thuận 2, bên trong chứa thi thể người đang trong thời gian phân hủy nặng.

    Cơ quan công an sớm có mặt khi nhận được thông tin này và vào cuộc xác minh. Sau một thời gian ngắn, danh tính nạn nhân được xác định, đó là em Lư Vĩnh Đ., SN 1996, ngụ phường 5, quận 6, TP.HCM, là học viên trường VTC.

    Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành điều tra. Xác minh các thông tin từ gia đình, sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân Lư Vĩnh Đ., cơ quan CSĐT thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Kim An, là bạn học cùng trường VTC với Đ..

    Ngay lập tức, đối tượng An được triệu tập để làm rõ những nghi vấn, và bằng các biện pháp nghiệp vụ, An phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân, An nảy sinh ý định cho Đ. uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản.

    chuyen bay gio moi ke tu tu mac covid 19 tron trai da sa luoi dspl 1
    Tử tù Nguyễn Kim An tại phiên tòa ngày 12/6/2015.

    Để thực hiện ý định này, ngày 24/2/2014, An mua một vỉ (10 viên) thuốc an thần của 1 thanh niên trên mạng internet.

    Khoảng 21h30 ngày 25/2/2014, tại quán nước ở khu vực bùng binh Cây Gõ (quận 6, TP.HCM), An bỏ 5 viên thuốc ngủ vào ly nước cho Đ. uống nhưng thuốc không đủ mạnh khiến Đ. không ngủ nên An không thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản.

    Trưa ngày 26/2/2014, An tiếp tục mua thêm 1 vỉ thuốc an thần khác đem về xay nhuyễn, sau đó nhắn tin rủ Đ. qua phòng trọ của mình tại phường 4, quận Tân Bình chơi, luôn tiện dạy cho An cách lập trình game.

    Khoảng 19h30 ngày 26/2, Đ. chạy xe máy đến phòng trọ của An. Khi đến nơi, An nói Đ. ngồi chờ để mình đi mua nước trà xanh về uống. Sau khi mua nước, An uống hết nửa chai, và bỏ 6 viên thuốc ngủ mới mua được nghiền sẵn vào chai nước và mang về cho Đ. uống.

    Một lát sau, Đ. bị sốc thuốc, giãy giụa trên sàn nhà. Lo sợ bị phát hiện, An dùng tay giữ và kẹp cổ Đ. cho đến khi thấy Đ. nằm im thì An mới buông ra.

    Nghĩ Đ. đã chết, An dùng dây nilon trói chân, rồi dùng 2 bao tải bỏ Đ. vào và mang xác đi phi tang. Đến cầu Phú Mỹ (quận 7), An ném bao tải bên trong có Đ. xuống sông Sài Gòn.

    Sau khi phi tang xác, An đem xe máy của Đ. gửi vào bãi xe trên đường Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình.). Đến 27/2, An sử dụng điện thoại của Đ. gọi cho mẹ ruột của Đ. là chị Nguyễn Thị L. thông báo Đ. đã bị bắt cóc và đòi 500 triệu tiền chuộc.

    Khuya 28/2, An tiếp tục nhắn tin cho mẹ Đ. yêu cầu mang 600 triệu tiền chuộc. Tối 1/3/2014, An vứt điện thoại Iphone4 của Đ. xuống một kênh nước gần nhà trọ.

    Ngày 3/3/2014, An mua một sim điện thoại mới mạo danh Đ. nhắn tin vào điện thoại mẹ của Đ. với nội dung Đ. đã đi xa và thông báo sự việc tống tiền do Đ. dựng lên nhằm lấy tiền gia đình nên không dám về nhà nữa.

    Trong thời gian này, An vẫn đi học bình thường, thỉnh thoảng lại sang nhà Đ. hỏi cha mẹ Đ. có thông tin gì không như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tội ác của An không che giấu được lâu, và đến ngày 11/3/2013, An bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Trả giá

    Với những tội ác của mình, Nguyễn Kim An bị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản. Ngày 12/6/2015, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử An về 2 tội danh nêu trên.

    Tại tòa, An khai nhận rành rọt về hành vi phạm tội của mình. An khai rằng, chỉ vì cần tiền trang trải khó khăn trong thời gian sau khi bị mất xe máy và laptop nên mới nảy sinh ý định giết bạn nhằm chiếm đoạt tài sản.

    “Trong thời gian học cùng trường, bị cáo được Đ. khoe rằng nhà có hơn 3 tỷ đồng đang gửi trong ngân hàng. Nghĩ nhà Đ. có nhiều tiền, nên nếu mất 1 xe máy và điện thoại Iphone4 thì chắc cũng không thấm vào đâu nên bị cáo mới nảy sinh ý định chiếm đoạt”.

    An cũng cho rằng, An hoàn toàn không biết Đ. vẫn chưa chết trước khi bị An ném xuống sông. Khi có kết luận khám nghiệm pháp y thì An mới biết Đ. chết do ngạt nước chứ không phải do thuốc an thần gây nên.

    An cũng khai rằng, sau khi thấy Đ. nằm bất động trong phòng trọ, An sợ bạn cùng phòng với An biết chuyện nên mới hốt hoảng tìm cách phi tang xác. Khi chạy qua cầu Phú Mỹ, An chạy xe vào làn đường dành cho người đi bộ để ném xác Đ. xuống.

    Nhưng vì thành cầu cao nên An ném 3 lần không được. Khi thấy 1 tổ Cảnh sát cơ động đang dừng kiểm tra giấy tờ của các cặp tình nhân đứng trên cầu, An sợ bị phát hiện nên dùng hết sức vác bao tải ném xuống sông.

    Khi HĐXX chất vấn An, tại sao không vứt xác tại những cây cầu gần nơi trọ của An như cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) mà phải mang sang tận cầu Phú Mỹ? Phải chăng vì cầu Phú Mỹ tối, ít xe máy qua lại nên không ai để ý?

    An chống chế rằng, An mới tới TP.HCM, không thông thuộc đường, có lần lên cầu Phú Mỹ chơi với các bạn nên có ấn tượng với cầu này.

    Khi được hỏi ấn tượng thế nào, An trả lời: “Từ nhỏ đến lớn bị cáo chưa thấy cái cầu nào cao và đẹp như thế nên nhớ”.

    Sau khi gây án, An vẫn đến nhà cha mẹ Đ. hỏi thăm tin tức như bản thân An không liên quan gì đến vụ án này. Khi xác Đ. được phát hiện và gia đình lo ma chay cho Đ., An cũng có mặt để thắp hương cho người bạn do chính mình sát hại.

    "Đ. vốn ít nói, lại ít bạn nên khi thấy Đ. chơi với An gia đình đã cảnh báo, nhưng vì Đ. tin An nên mới xảy ra cơ sự này. “Giá như An đừng sát hại Đ. thì bây giờ gia đình đã không phải chịu nỗi đau này”, mẹ Đ. chia sẻ trong phiên tòa năm đó.

    Trong lời nói sau cùng, An xin lỗi gia đình Đ. và mong được tha thứ. An cũng xin HĐXX xem xét, khoan hồng để được sớm làm lại cuộc đời. Nhưng sự hối hận này đã không được chấp nhận.

    Nghe tòa tuyên án, An không khóc, cũng không ngã quỵ mà nhìn dáo dác xuống phía dưới như muốn tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng An đã không còn đường quay lại, khi phạm phải một sai lầm quá lớn, lúc vừa bước sang tuổi trưởng thành mới được vài tháng.

    Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của An là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo để thành người tốt, nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Kim An mức án tử hình về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, An còn phải bồi thường cho gia đình người bị hại 121 triệu gồm tiền ma chay và tổn thất tinh thần.

    Bị bắt lại sau 3 ngày trốn chạy

    chuyen bay gio moi ke tu tu mac covid 19 tron trai da sa luoi dspl 2
    Nguyễn Kim An bị bắt sau 3 ngày trốn trại.

    Sau khi bị tuyên tử hình, Nguyễn Kim An bị biệt giam tại trại tạm giam Chí Hòa. Ngày 13/7/2021, tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn, và hỏi đường 1 người gần trại giam. Sau đó, An đón xe ôm ra bến xe Miền Đông, lang thang nhiều nơi xin đồ ăn. An trốn về địa bàn phường Hiệp Bình Phước và được 1 người đàn ông tốt bụng cho ở nhờ. Khi thấy hình ảnh của mình được phát trên ti vi và chủ nhà nhìn thấy, An tìm cách rời đi.

    Hành trình trốn chạy của An không kéo dài được lâu bởi Công an TP.HCM đã lần ra được tung tích của tử tù này. 1h sáng 16/7, An bị bắt tại 1 địa điểm thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

    Võ Công Thư

    Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 5(117)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-bay-gio-moi-ke-tu-tu-mac-covid-19-tron-trai-da-sa-luoi-a508057.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan