+Aa-
    Zalo

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Yêu nhau từ thời còn là những cô cậu học trò, tình yêu 12 năm của Công Thắng và Trang Đài vừa được đánh dấu bằng đám cưới rước dâu bằng xe công nông.

    (ĐSPL) – Yêu nhau từ thời còn là những cô cậu học trò, tình yêu 12 năm của Công Thắng và Trang Đài vừa được đánh dấu bằng đám cưới rước dâu bằng xe công nông “náo loạn” phố núi.

    Hình ảnh chú rể rước dâu bằng xe công nông, được chia sẻ vào ngày 18/11 vừa qua trên mạng xã hội nhận được sự thích thú của đông đảo mọi người.

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Hình ảnh này được lan truyền khắp cộng đồng mạng những ngày qua.

    Màn rước dâu độc đáo này là do chú rể Trần Công Thắng, sinh năm 1990 lên ý tưởng và được cô dâu hưởng ứng nhiệt tình.

    Chú rể hiện đang làm quản lý nhà hàng tiệc cưới còn cô dâu có tên Nguyễn Thị Trang Đài, sinh năm 1991 hiện là cô giáo mầm non. Cả hai đang công tác tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

    Chia sẻ cảm xúc sau ngày đặc biệt, chú rể Công Thắng cho hay: “Sau màn rước dâu bằng xe công nông do mình tự thiết kế mình cảm thấy rất tự hào và vui sướng khi nhận được những lời khen từ mọi người, mình và vợ rất hạnh phúc”.

    Khi hỏi về chuyện tình 12 năm của cặp đôi này, Công Thắng vui vẻ kể:

    “Từ nhỏ tụi mình đã biết nhau vì 2 gia đình chơi rất thân với nhau. Lớn lên tụi mình học chung với nhau từ đầu cấp 2 tới năm lớp 8 thì để ý yêu thương nhau, gọi là tình yêu học sinh vì tình yêu rất ngây thơ và trong sáng.

    Sau đó cô ấy chuyển ra Huế học, chúng mình vẫn viết thư cho nhau, đến năm lớp 10 có một chuyện buồn xảy ra đó là bố của cô ấy mất do bệnh hiểm nghèo, cô ấy về chịu tang bố và chuyển về đây học luôn, từ đó tụi mình càng yêu thương nhau nhiều hơn”.

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Cặp đôi này chính thức yêu nhau từ năm lớp 8.

    Vì yêu nhau sớm nên thi thoảng cặp đôi này cũng bị bố mẹ nhắc khéo chứ không phản đối chuyện yêu đương nhưng mong muốn hai con học hành cho tốt.

    “Từ đó đến nay, không biết bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn, có cả chuyện “ghen tuông” cũng xảy ra…Mình không nhớ hết được. Nhưng quan trọng là cả hai rất hợp nhau, bất cứ suy nghĩ về cuộc sống thì quan điểm của 2 đứa giống nhau tới 80\%”, chú rể chia sẻ thêm.

    Kỉ niệm tình yêu của cả hai người mà Công Thắng nhớ nhất đó là kỉ niệm vào năm lớp 8.

    “Năm đó là năm lớp 8, cô ấy chuyển ra Huế học, trước khi đi có làm một buổi tiệc chia tay với mấy người bạn thân, trong đó có mình. Hôm đó mình mặc đồ thật đẹp tìm và chọn 2 tấm hình đẹp nhất để lên tặng cô ấy mang đi làm kỉ niệm. Nhưng đến nơi mình không dám tặng vì ngại, cứ để trong túi quần, về đến nhà đem hình ra thì hai tấm hình đẹp nhất, mình thích nhất đã cong veo, nhăn nhó và hỏng luôn 2 tấm hình.

    Sau này khi yêu nhau nhiều hơn và hiểu nhau hơn mình có kể lại với cô ấy chuyện hai tấm hình thì cô ấy có nói “Lúc đó em cũng muốn xin hình anh để làm kỉ niệm nhưng em không dám vì ngại”.

    Nói về dự định trong tương lai, chú rể Công Thắng hào hứng cho biết: “Hiện tại thì chúng mình đã xây xong 1 căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh xây theo kiểu Pháp. Trong tương lai thì chúng mình sẽ dành dụm tiền xây 1 trường mầm non tư còn mình thì sẽ kinh doanh”.

    Một số hình ảnh dễ thương của cặp đôi yêu nhau 12 năm:

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Chuyện tình 12 năm của cặp đôi rước dâu bằng xe công nông

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-tinh-12-nam-cua-cap-doi-ruoc-dau-bang-xe-cong-nong-a70652.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan