+Aa-
    Zalo

    Clip: Trịnh Thăng Bình phát hoảng vì lên chức "ông ngoại" ở tuổi 30

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây, nhà sản xuất đã chính thức tung ra trailer và bộ poster chính thức của Ông Ngoại Tuổi 30 phiên bản Việt.

    Mới đây, nhà sản xuất đã chính thức tung ra trailer và bộ poster chính thức của Ông Ngoại Tuổi 30 phiên bản Việt.

    [presscloud]1768[/presscloud]

    Sau teaser úp mở về cháu ngoại, đoạn trailer mới nhất của phim cũng đã cho khán giả được thấy nhiều hơn về gia đình bá đạo của “ông ngoại” Trịnh Thăng Bình.Việc phải sống chung với cậu cháu ngoại lém lỉnh Phương Đông và cô con gái Mi Trần đã khiến cuộc sống của “ông ngoại” Sơn Huy trở nên rối tung. Ngay cả việc hẹn hò cùng “bà ngoại vạn người mê” (Hạ Vi) cũng mang đến cho ông ngoại cũng phút giây vô cùng khó đỡ. Và đó cũng là lúc Sơn Huy buộc phải có những lựa chọn của riêng mình…

    Anh phải làm gì với con gái và cháu ngoại? Tiếp tục sống một cuộc sống gia đình hay phủ nhận tất cả để giữ vững sự nghiệp đang trên đà thăng tiến? Hình ảnh mẹ con Mi Trần và Phương Đông bước đi trong mưa phải chăng chính là lựa chọn mà Sơn Huy đã quyết định?

    Câu chuyện lựa chọn của Sơn Huy là một câu chuyện rất quen thuộc với không chỉ Sơn Huy mà còn với rất nhiều người trong chúng ta. Đôi khi, trên dòng đời tấp nập, chúng ta sẽ buộc phải đứng trước những ngã rẻ đầy khó khăn như thế mà bất cứ quyết định nào cũng đều không thể vẹn toàn.

    Nói về điều này, Trịnh Thăng Bình cho biết: “Đó là một lựa chọn vô cùng khó khăn với không chỉ Sơn Huy mà ngay cả chính nghệ sỹ chúng tôi cũng từng gặp phải. Tôi luôn tin rằng gia đình sẽ luôn là tất cả, và tôi tin là lựa chọn của Sơn Huy trong Ông Ngoại Tuổi 30 sẽ khiến khán giả hài lòng và cảm thông với anh ấy.”

    Nói thêm về vai diễn điện ảnh đầu tay đầy quan trọng, anh cũng chia sẻ: “Thật ra trước khi đến với “Ông Ngoại Tuổi 30” tôi đã không ít lần tham gia các buổi casting của một số phim điện ảnh khác nhưng đều thất bại, dù là vai chính hay vai phụ. Cũng vì thế mà đã có lúc tôi nghĩ phải chăng bản thân mình và điện ảnh không có duyên thực sự?

    Cho đến một ngày, khi đang đi lưu diễn ở châu Âu thì tôi nhận được cuộc gọi của một người anh. Và chính anh là người đã giới thiệu về “Ông Ngoại Tuổi 30” và khuyên tôi nên thử vì anh cho rằng Sơn Huy hợp với tôi. May mắn sao cuối cùng tôi đã được ekip tin tưởng giao cho vai diễn.Thực sự tôi rất cảm ơn người anh đã giới thiệu giúp tôi có được cơ hội quý giá này”.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/clip-trinh-thang-binh-phat-hoang-vi-len-chuc-ong-ngoai-o-tuoi-30-a223129.html
    Sự kiện: TOP phim hay
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan