+Aa-
    Zalo

    Cô gái 21 tuổi khiến cộng đồng mạng "sôi sục" khi "đút túi" nửa triệu USD nhờ bán meme của chính mình

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây, cộng đồng mạng đang "sôi sục" trước thông tin một cô gái vừa kiếm được nửa triệu USD (tương đương 11,5 tỷ đồng) vì bán chính tấm ảnh ngày bé của mình.

    Mới đây, cộng đồng mạng đang "sôi sục" trước thông tin một cô gái vừa kiếm được nửa triệu USD (tương đương 11,5 tỷ đồng) vì bán chính tấm ảnh ngày bé của mình dưới dạng NFT.

    Cô gái 21 tuổi "đút túi" nửa triệu USD nhờ bán meme của chính mình. 

    Theo đó, cô gái có tên Zoe Roth (hiện 21 tuổi). Vào năm 2007, cô bé Zoe Roth trở thành hiện tượng mạng nhờ bức ảnh với biểu cảm "ranh mãnh" khi chứng kiến lính cứu hỏa chữa cháy.

    Cụ thể, tấm hình được cha cô là ông Dave Roth, chụp từ năm 2005, trong một buổi diễn tập của sở cứu hỏa địa phương tại Mebane (Bắc Carolina, Mỹ).

    Cô bé khi ấy mới chỉ 4 tuổi, cùng các thành viên trong gia đình tham gia buổi diễn tập. Đây là sự kiện để trẻ em học cách chữa cháy nên ngọn lửa hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và lính cứu hỏa cho phép những đứa trẻ thay nhau cầm vòi nước.

    Khi đến lượt Zoe, ông Dave Roth bảo con gái cười để chụp lại khoảnh khắc chuẩn bị tiến vào đám cháy.

    Tuy nhiên với mái tóc bù xù, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười bí hiểm lại thêm background là ngôi nhà đang cháy phía sau, nhiều người không khỏi liên tưởng cô bé chính là thủ phạm.

    Biểu cảm thú vị của Zoe cũng trông như đang hài lòng nên được đặt biệt danh "Disaster Girl" (tạm dịch: Cô bé thảm họa).

    Bức ảnh chụp Zoe Roth nổi tiếng nhờ nụ cười bí hiểm.

    Năm 2007, Dave Roth lấy ảnh con gái tham dự một cuộc thi và giành giải, khiến bức hình càng trở nên nổi tiếng.

    Từ bức ảnh gốc, người dùng mạng xã hội tiếp tục cho “Cô bé thảm họa” xuất hiện trong hàng loạt sự kiện khác nhau, từ vụ thiên thạch hủy diệt bầy khủng long đến tàu Titanic chìm.

    Hơn 10 năm qua, gia đình Roth không biết cách kiếm được tiền từ sự nổi tiếng của bức ảnh, cho đến khi có người gợi ý họ nên bán bức ảnh của Zoe dưới dạng NFT (Non Fungible Token), một loại tài sản kỹ thuật số trên blockchain.

    "Cô bé thảm họa" đã niêm yết mã thông báo "Disaster Girl" cho cuộc đấu giá kéo dài 24 giờ vào ngày 16/4. Giá cho bức ảnh đã tăng vọt lên 180 Ether (một loại tiền điện tử có giá trị dao động tùy thời điểm), khoảng hơn 495.000 USD vào ngày 29/4.

    Người mua là @3Fmusic, được cho là biệt danh của ông Farzin Fardin Fard, tổng giám đốc một công ty sản xuất âm nhạc ở Dubai, theo Gizmodo.

    Điều đặc biệt là Zoe vẫn sẽ được hưởng lợi từ hình ảnh của mình vì NFT được thiết kế để cô giữ bản quyền. Cô sẽ được trả 10% hoa hồng mỗi khi NFT "Disaster Girl" được bán lại, đồng thời kiểm soát một số hình ảnh lan truyền.

    "Cô bé thảm họa" giờ đã lớn và là sinh viên năm cuối đại học. 

    Được biết, Zoe hiện là sinh viên năm cuối tại UNC-Chapel Hill. Cô vẫn giữ sức hút lớn trên mạng xã hội nhờ những ảnh chế về mình.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-21-tuoi-khien-cong-dong-mang-soi-suc-khi-dut-tui-nua-trieu-usd-nho-ban-meme-cua-chinh-minh-a364289.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan