+Aa-
    Zalo

    Cô gái bị bắt cóc rồi bán làm con nuôi lưu lạc gần 10 năm bất ngờ tìm được cha mẹ nhờ dòng tin nhắn mơ hồ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị bắt cóc rồi bị bán làm vợ, làm còn nuôi từ khi tuổi còn nhỏ, D. lưu lạc suốt gần 10 năm ở xứ người và hạnh phúc tột cùng khi tìm được đường về nhà.

    Bị bắt cóc rồi bị bán làm vợ, làm còn nuôi từ khi tuổi còn nhỏ, D. lưu lạc suốt gần 10 năm ở xứ người và hạnh phúc tột cùng khi tìm được đường về nhà.

    Cách đây gần 10 năm, khi chỉ mới 13 tuổi, Kha Thị Kim D. (SN 1998), trú bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị lừa bán sang Trung Quốc.

    Theo lời D. kể, vào năm đó, 1 người phụ nữ đã bắt em đi. Đi mãi, đi mãi, sau này lớn lên, D. mới biết mình bị đưa sang Trung Quốc. Thời điểm đó, người ta bán D. cho 1 người đàn ông bản địa lấy làm vợ. Nhưng thấy thân hình còi cọc, nhỏ bé của D., gia đình này từ chối không mua.

    Không còn cách nào khác, những kẻ này bán D. cho 1 gia đình người Trung Quốc làm con nuôi với giá 6 vạn Nhân dân tệ (tương đương gần 200 triệu đồng).

    "Những chuyện này em không còn nhớ mà do bố mẹ nuôi kể lại. Gia đình bố mẹ nuôi làm nông nên cũng rất nghèo. Nhưng họ rất tốt, cho em ăn, nuôi em lớn", D. nói.

    D. hạnh phúc trở về bên cha mẹ ruột sau gần chục năm lưu lạc. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

    Trong suốt thời gian dài, sau khi lớn lên, D. được tiếp cận với mạng xã hội. Lúc này, cô quyết định đăng tin với những nội dung mơ hồ như nhà mình ở xã Tà Cạ, huyện miền núi tỉnh Nghệ An, với mong muốn sẽ tìm được người thân.

    Với sức lan tỏa của mạng xã hội, cùng với một chút may mắn, cậu của D. đã đọc được những dòng thông tin này.

    Về phía cha mẹ của D., cũng như các gia đình khác ở bản Sơn Thành, cuộc sống vợ chồng chủ yếu làm nương rẫy nên vô cùng vất vả. Họ làm việc quần quật cả ngày với hi vọng các con được no bụng, vì vậy không thể ở nhà thường xuyên. Một ngày nọ vào năm 2011, khi vợ chồng trở về thì không thấy cô con gái nhỏ Kha Thị Kim D. đâu nữa. Hoảng hốt, biết chuyện không hay đã xảy ra, cả hai lập tức gọi bà con hàng xóm, người thân họ hàng đi tìm kiếm. Ông bà còn báo cả cơ quan công an, UBND xã Tà Cạ nhờ giúp đỡ nhưng không thể tìm được tung tích của con gái.

    "Chúng tôi tìm dưới suối, trong hốc cây, lục cả bản nhưng vẫn không thấy con gái đâu. Lúc này, có người nói chắc con bé bị bắt cóc rồi. Ai cũng nghĩ thế, tôi cũng đoán vậy, nên ra sức tìm kiếm khắp nơi. Thế rồi năm này trôi qua năm khác, tôi vẫn không thấy con bé đâu. Vợ tôi thì đau đớn nằm khóc mãi thôi" - cha Đ. kể.

    Cách đây vài tháng, ông Cụt Sĩ Ỏn (cậu của D.) cũng đang là công an viên bản Sơn Thành chạy đến nhà đưa cho vợ chồng ông tấm ảnh của 1 cô gái, cùng với thông tin tìm bố mẹ đang ở xã Tà Cạ. Mặc dù không thể hình tượng ra con gái mình đã lớn khôn thế này, nhưng trước thông tin đăng tải, vợ chồng ông khẳng định đây là con mình.

    D. may mắn được đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

    Ngày 12/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp Tổ chức bảo vệ trẻ em Rồng Xanh, Công an huyện Kỳ Sơn, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã tìm thấy em Kha Thị Kim D. và đưa về Việt Nam. Trước khi trở về với gia đình, lực lượng chức năng tiến hành cách ly phòng chống dịch covid-19 cho nạn nhân tại tỉnh Cao Bằng theo quy định.

    Lúc trở về, Kha Thị Kim D. không còn là cô bé 13 tuổi năm nào, mà đã thành thiếu nữ 22 tuổi vô cùng xinh đẹp.

    Bố của D. cho biết: "Lúc cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Tà Cạ, đồn Biên phòng Quốc tế cửa khẩu Nậm Cắn đưa con gái tôi trở về, vợ chồng vỡ òa bật khóc vì sung sướng. Chúng tôi không tin vào mắt mình nữa. Sau bao nhiêu năm, tôi không ngờ, con gái tôi lại lớn khôn như vậy rồi. Cảm ơn tất cả mọi người, tôi không biết nói gì thêm".

    Ông Vừ Vả Chá - Bí thư xã Tà Cạ cho biết: "Việc Kha Thị Kim D. trở về là niềm vui không chỉ đối với gia đình mà còn với toàn thể người dân xã. Trên địa bàn cũng đang có nhiều trường hợp con mất tích hồi nhỏ, vì vậy đây là điều kỳ tích để tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Về phía chính quyền, chúng tôi đang tích cực hoàn thiện giấy tờ, thủ tục đúng như quy định của pháp luật cho chị D. khi sinh sống ở trên địa bàn".

    Còn với D., trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời đã khiến cho cô gái ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ. Thậm chí từ khi về đây, cô cũng chỉ loanh quanh ở nhà với bố mẹ cho thỏa nỗi nhớ mong.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-bi-bat-coc-roi-ban-lam-con-nuoi-luu-lac-gan-10-nam-bat-ngo-tim-duoc-cha-me-nho-dong-tin-nhan-mo-ho-a337388.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan