+Aa-
    Zalo

    Cô gái có khuôn mặt xấu xí hóa "thiên nga" sau 3 tháng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Xấu không phải là cái tội nhưng là một cái lỗi, với cái lỗi ấy có nhiều người còn bị kì thị xa lánh, bởi vậy họ quyết thoát ra khỏi cái lỗi ấy để thay đổi cuộc đời.

    Xấu không phải là cái tội nhưng là một cái lỗi, với cái lỗi ấy có nhiều người còn bị kì thị xa lánh, bởi vậy họ quyết thoát ra khỏi cái lỗi ấy để thay đổi cuộc đời.

    Xấu không phải là một cái tội...nhưng lại là cái lỗi...

    Sinh ra và được có mặt trên cõi đời này đã là một đặc ân nhưng nếu được ban thêm cả phần nhan sắc thì quả là vô giá...

    Là con gái, được xinh đẹp mới tự tin, hạnh phúc, kiêu hãnh biết bao..

    17 tuổi, nhận thức được mình không được xinh đẹp như chúng bạn! Có đôi lúc nhìn vào gương thật lâu, vừa giận vừa tủi thân, nước mắt lã chã lặng rơi, nhẹ lau chúng đi, em hít một hơi thật sâu rồi tự nhắc mình " Không sao cả "

    Đúng, xấu chẳng phải là cái tội nhưng lại là cái lỗi. Đứa con gái xấu xí như em, tủi buồn tìm đến vấy quanh đầy đời, vì không được xinh đẹp, em đâm ra sợ người, vì không được xinh đẹp, em ngại gặp gỡ, ngại tiếp xúc, ngại làm quen. Em cho rằng mình không có những quyền đấy, em ôm tủi thân vào lòng, sống một mình và cứ thế khép kín...

    Em sợ người ta khinh, hơn nữa là kì thị, ghét bỏ vô cớ em, mặc cho em chẳng làm gì đụng đến họ. Em là tâm điểm cho chúng bạn mang ra trêu trọc, gắn ghép, em ngỡ mình như một bệnh dịch.Người ta thầm thì to nhỏ, cười nhẹ bên nhau khi liếc nhìn em.

    Người ta không muốn làm bạn, không muốn đi bên em, ngồi cạnh em hay tất cả những gì liên quan đến em..

    Nhiều lúc thiết nghĩ em thấy cuộc sống này mới khắc nghiệt quá ! Em sợ !

    Nhìn chúng bạn xinh xắn, tự tin cười đùa bên bạn bè, lòng em dấy lên buốt nhói, rồi em chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Mỗi lần đi trên đường về, em cúi gằm mặt né tránh mọi thứ, chỉ là em mệt mỏi, là muốn vô hình, muốn biến mất, muốn chết đi vài giờ...

    Hiện tại, em vẫn sống vì những người yêu thương quanh mình. Còn quá nhiều điều đáng để lo hơn. Em mặc kệ hết, em bỏ mặc hết, em vẫn là em thôi, xấu xí khép mình và vô cảm. Em không trách bất cứ một ai, chỉ trách mình kém may mắn chẳng thể nhận được cái nét xinh xắn vô giá kia.. Lếch thếch qua bao tháng ngày rồi, giờ em nhận ra, mạnh mẽ đứng dậy và sống hết mình với cuộc đời cho những người yêu thương là điều tuyệt vời nhất...Là không hối tiếc, không buồn đau, không nghĩ ngợi, không tuyệt vọng, không nông nổi, em quý trọng và yêu thương bản thân mình hơn bao giờ hết, vì sống...là sống...là nhiều hơn thế, rất nhiều...

    Không có nổi 1 người bạn thân vì xấu xí, sau 3 tháng phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn

    Không ai có quyền lựa chọn ngoại hình của mình. Một số người sinh ra đã không may mắn mang vẻ ngoài không mấy xinh đẹp.

    Theo DailyMail, Wijitpraphorn sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thái Lan. Tuổi thơ cô là những chuỗi ngày vất vả, cực khổ. Nhưng điều làm cô phiền lòng nhất lại là ngoại hình có phần “khó coi” của mình. Chính vì điều này mà cô luôn bị trêu chọc và thậm chí không có nổi một người bạn thân.

    Tuy vậy, cuộc sống đã trao cho cô một cơ hội khác. Vượt qua rất nhiều ứng viên, Wijitpraphorn đã may mắn được lựa chọn tham dự chương trình Let me in Thái Lan mùa thứ Hai.

    Wijitpraphorn may mắn được thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc.


    Vốn sở hữu ngoại hình không mấy ưa nhìn, mà khiếm khuyết lớn nhất trên gương mặt chính là khuôn miệng chìa ra ngoài và hàm răng không đều nên từ nhỏ, Wijitpraphorn đã bị nhiều người chế giễu, thậm chí ví như “quái vật”.

    Quan trọng hơn cả, hàm răng khấp khểnh khiến Wijitpraphorn gặp rất nhiều khó khăn trong việc ăn uống, giao tiếp. Mong muốn được thay đổi diện mạo vậy nhưng do gia đình quá nghèo nên Wijitpraphorn cũng chẳng thể tìm đến các trung tâm thẩm mỹ.

    Wijitpraphorn có phần răng, miệng không mấy đẹp mắt.

    Mãi tới khi nghe nói đến chương trình Let me in, Wijitpraphorn mới nộp đơn và may mắn đã mỉm cười khi các bác sĩ, ban giám khảo của chương trình đã quyết định trao tặng cho cô cơ hội được thay đổi cuộc đời.

    Căn nhà lụp xụp của gia đình Wijitpraphorn.

    Sau 3 tháng ở Hàn Quốc để tham gia các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại cằm, hàm răng và tắm trắng, cuối cùng, Wijitpraphorn đã có diện mạo mới hoàn toàn khác biệt.

    Gương mặt hoàn toàn khác biệt của Wijitpraphorn.

    Xuất hiện lại trong chương trình Let me in, Wijitpraphorn khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng. Thậm chí, khi quay trở về trường học, tất cả thầy cô và bạn bè đều không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy gương mặt mới xinh đẹp của cô.

    Cô gái trẻ trở nên tự tin.


     đ

    Sự thay đổi ngoạn mục

    Wijitpraphorn cảm ơn bác sĩ đã phẫu thuật thẩm mỹ cho mình
    Giờ đây, Wijitpraphorn đã có thể tự tin với diện mạo mới, cuộc sống mới. Cô cho biết Let Me In đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

    Tổng hợp



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-co-khuon-mat-xau-xi-hoa-thien-nga-sau-3-thang-a192535.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan