+Aa-
    Zalo

    Cô gái liều lĩnh vượt rừng cọp, bơi qua sông có cá sấu để kết hôn với người thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Để được gặp người yêu, cô gái quyết định dấn thân vào một cuộc hành trình gian khổ và vượt biên trái phép sang nước láng giềng.

    Mới đây, vụ việc một cô đến từ Bangladesh đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì tội danh nhập cảnh bất hợp pháp vào Ấn Độ đang thu hút vô số sự chú ý của dư luận.

    Theo đó, Krishna Mandal (22 tuổi) quen biết Abhik Mandal thông qua Facebook. Sau một thời gian nói chuyện, hai người nhanh chóng có tình cảm sâu đậm. Họ mong được gặp nhau và kết hôn càng sớm càng tốt.

    Krishna không có hộ chiếu nên khó đi Ấn Độ, tuy nhiên cô gái không chấp nhận từ bỏ. Cô nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ táo bạo để đến với anh Abhik, đó là vượt biên trái phép từ Bangladesh sang Ấn Độ.

    co gai vuot rung cop de ket hon voi ban trai

    Rào cản đầu tiên trong hành trình của Krishna là vùng hoang dã của Sunderban, nơi sinh sống của những con hổ hoàng gia Bengal hung dữ. Ngoài ra, các băng nhóm săn trộm và cướp cũng có mặt tại nơi này. Trước đó, đã có nhiều vụ hổ tấn công và ăn thịt người được báo cáo tại Sunderban. Theo thống kê chính thức, từ năm 1975 đến năm 1982, những con hổ đã giết hại khoảng 50 người.

    Sau khi lội qua rừng, Krishna đã bơi hơn một giờ trên sông Malta, nơi có rất nhiều cá sấu khổng lồ. Bằng một phép màu nào đó, Krishna đã vượt qua tất cả những địa điểm nguy hiểm để đến được bờ bên kia. Krishna cuối cùng gặp Abhik ở làng làng Kaikhali, huyện South 24 Parganas, Tây Bengal. Ngày 28/5, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại đền Kalighat ở Kolkata.

    Tin tức về hành trình vượt vùng hoang dã, bơi qua sông để gặp được bạn trai của Krishna nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương. Vài ngày sau khi kếthoon, cô gái bị lực lượng chức năng bắt vì tội nhập cảnh trái phép. Theo nhiều nguồn tin cho biết, cô gái trẻ sắp được giao nộp cho Đại sứ quán Bangladesh và nhiều khả năng bị trục xuất về nước.

    Đây không phải là lần đầu tiên có người từ Bangladesh dám vượt biên trái phép sang Ấn Độ. Đầu năm nay, một thiếu niên tên Eman Hossain đã bơi qua biên giới để mua món socola yêu thích. Cảnh sát địa phương đã giam giữ chàng trai, sau đó tòa án tuyên phạt 15 ngày giam giữ.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-lieu-linh-vuot-rung-cop-boi-qua-song-co-ca-sau-de-ket-hon-voi-nguoi-thuong-a540125.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan