+Aa-
    Zalo

    Cô giáo suýt phải bỏ nghề vì khản tiếng 5 năm: Khỏi bệnh chỉ sau hơn 1 tháng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tôi chưa từng gặp ai yêu âm nhạc và trẻ em như chị Nguyễn Ngọc Lan – một cô giáo dạy trẻ mầm non ở số 15 đường Bàu Giã, ấp 2, xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP. HCM.

    Tôi chưa từng gặp ai yêu âm nhạc và trẻ em như chị Nguyễn Ngọc Lan– một cô giáo dạy trẻ mầm non ở số 15 đường Bàu Giã, ấp 2, xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TPHCM. Vừa sáng tác, vừa hát và dạy học, công việc rất bận rộn, lúc nào cũng phải dùng đến giọng nói, khiến chị thường xuyên bị khản tiếng và mất giọng. Tưởng như phải chia tay với nghề, nhưng chỉ nhờ điều trị bằng một loại thảo dược quý mà chị đã lấy lại được giọng nói, duy trì công việc yêu thích và niềm đam mê của mình.

    Tưởng bỏ nghề giáo chỉ vì bị viêm thanh quản, mất tiếng

    Với cái nắng tháng 8 của miền Nam và cả mớ âm thanh hỗn độn, chị Lan vẫn tươi cười, vui mừng đón chúng tôi. Chị nói: “Trước kia, tình trạng bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khá nhiều, nói không được, đau họng. Khi học trò đông, ồn ào, tôi chỉ biết bó tay. Ngoài ra, tôi còn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, rất khủng hoảng. Vì tai và họng thông với nhau, nên khi vào đám nào có tiếng nhạc, tôi phải bịt tai ngay. Cứ một thời gian dài như vậy, không nói thì thôi, hễ cứ nói hoặc hát là bị đau họng. Giờ đây, khi trị được bệnh viêm thanh quản “cứng đầu”, tôi bỗng dưng khỏe ra, muốn trò chuyện và chia sẻ với nhiều người”. Câu chuyện của chị bắt đầu nhẹ nhàng như tâm hồn nghệ sĩ của chị.

    Chị Lan chia sẻ bí quyết thoát khỏi khản tiếng, viêm họng hạt.

    Bệnh viêm thanh quản của tôi bắt đầu từ năm 2013. Vốn yêu trẻ, lại đam mê sáng tác nhạc, hát được, nên lớp tôi dạy thu hút tới 42 bé. Một mình quản 42 cháu trong đó có 2 cháu khuyết tật không hề đơn giản. Hai năm phải nói nhiều, nói to, rồi dạy các cháu hát bằng âm nhạc do mình sáng tác, giọng nói của tôi bắt đầu khản đi. Rồi một ngày tôi không hát được nữa, tôi rất lo lắng, đi bệnh viện khám, bác sĩ tư vấn là phải đốt viêm họng hạt. Bệnh viêm thanh quản có hạt ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi. Lúc đó, nhà trường ưu tiên cho tôi dạy lớp có 15 bé vì hết nói nổi rồi, phải dưỡng sức và uống thuốc để điều trị.

    Dù đã giảm công việc nhưng khi dạy các cháu hát, tôi không hát to được, nói lớn chút là tắt tiếng liền. Đi khám, tôi được bác sĩ cho biết, họng có nhiều hạt nên không nói được, huống chi hát! Tôi nghĩ, mình sống nhờ giọng nói và đam mê ca hát nên tôi lo lắm. Hằng ngày, tôi nói không được lại còn rất hay bị đau họng. Vì quá yêu công việc, tôi đã tự mua micro để khi mình nói và hát nhỏ mà các bé vẫn có thể nghe được. Trong lớp mỗi cháu một tính, cháu nào cũng ưa chạy nhảy, còn mình thì không thể chạy theo tất cả các cháu được. Có bộ thu âm, micro gắn vào miệng, tôi thấy công việc dễ dàng hơn nhưng vẫn mệt vô cùng. Được cái, tôi chưa bao giờ phải la hét các cháu nhưng hát nốt cao hay nốt thấp đều như cực hình đối với tôi. Là người sáng tác nhạc, yêu nhạc mà không hát được thì buồn lắm!

    Niềm vui trở lại khi khỏi khản tiếng, tìm lại giọng nói trong trẻo

    Mỗi ngày qua đi, họng tôi lên nhiều hạt hơn buộc tôi phải đi đốt. Đốt xong một thời gian, tôi nói được nhưng nói lớn hay hát thì vẫn bị khản tiếng. Đốt hạt được cái là đỡ vướng víu, đỡ khô cổ, nhưng âm thanh không cải thiện gì hết. Thấy tôi cứ loanh quanh với cái họng, mấy chị đồng nghiệp khuyên tôi thử uống Tiêu Khiết Thanh xem có cải thiện gì không. Vì nhiều giáo viên trong trường đã uống sản phẩm này thấy vô cùng hiệu quả. Tôi mua luôn 10 hộp Tiêu Khiết Thanh, uống từ từ xem sao, vì tôi biết bệnh của mình nặng nên cũng cố kiên trì uống. Tôi uống liên tục Tiêu Khiết Thanh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trước khi đi ngủ, tôi xịt nước muối sinh lý vào mũi, nhỏ thêm vào miệng 1-2 giọt mật ong nguyên chất và cứ kiên trì làm như vậy.

    Sản phẩm thảo dược giúp chị Lan đẩy lùi khản tiếng, viêm thanh quản.

    Tôi uống được 4-5 hộp Tiêu Khiết Thanh thì thấy bắt đầu có hiệu quả, giọng nói được cải thiện tốt hơn, âm thanh trong, rõ, nói không khô, không căng họng. Mấy người bạn rủ đi hát karaoke, đột nhiên tôi thấy mình hát được 1-2 bài (trước đây tôi cứ hát vài câu là phải ngưng), vậy là tôi biết bệnh của mình đang đỡ dần. Tôi vui lắm! Tôi đi thu âm mấy bài hát và lao vào sáng tác tiếp, niềm tin và hy vọng như đang dần trở lại với tôi. Uống tới 10 hộp Tiêu Khiết Thanh, kết hợp xịt nước muối vào họng và ngậm mật ong hàng ngày, tôi đã nói và hát được bình thường. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn là ca sĩ, giáo viên hay làm các công việc phải nói nhiều, khi thấy giọng nói có vấn đề, hơi khản tiếng, đau cổ thì nên đi khám sớm, rồi dùng Tiêu Khiết Thanh để hỗ trợ điều trị, giúp tình trạng bệnh không quá nặng. Vì khi bệnh đã nặng rồi thì không lấy lại được giọng nói, nếu có thì cũng chỉ đạt 70-80%.

    Nói đến đây, chị Lan mỉm cười. Cuộc sống giàu âm thanh là vậy, nếu không biết gìn giữ giọng nói thì cuộc sống sẽ trở nên rất tẻ nhạt. Yêu trẻ, yêu sáng tác, sắc hồng cuộc sống đã trở lại khi giọng nói trong trẻo đã quay về với chị.

    Quốc Anh (Ghi theo lời kể của chị Nguyễn Ngọc Lan)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-giao-suyt-phai-bo-nghe-vi-khan-tieng-5-nam-khoi-benh-chi-sau-hon-1-thang-a241871.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan