+Aa-
    Zalo

    Con đường từ kẻ vận chuyển thuê thành bà trùm ma túy của sơn nữ Lò Thị Thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau 1 thời gian đi vận chuyển ma túy, Thương bắt đầu chán ghét thân phận của 1 kẻ đi làm thuê và ngày càng khao khát được làm bà trùm 1 đường dây ma túy mới.

    Sau 1 thời gian đi vận chuyển ma túy, Thương bắt đầu chán ghét thân phận của 1 kẻ đi làm thuê và ngày càng khao khát được làm bà trùm 1 đường dây ma túy mới.

    VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Lò Thị Thương (SN 1988, quê Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

    Sinh ra và lớn lên tại 1 miền quê nghèo khó của tỉnh Điện Biên, nhưng Thương lại lười lao động, tỏ ra chán ghét cuộc sống thực tại. Thương bắt đầu bỏ bê việc học hành rồi lao vào vui chơi, tụ tập bạn bè. Học đến lớp 7, Thương chán nản bỏ học theo bạn bè lang thang. Từ đó, các mối quan hệ của Thương bắt đầu được mở rộng.

    Năm 19 tuổi, Thương bắt đầu va chạm với một số ông trùm buôn ma túy có tiếng tại Điện Biên. Chẳng bao lâu sau, Thương gia nhập đường dây ma túy và trực tiếp vận chuyển ma túy thuê cho các ông trùm từ Điện Biên về Hà Nội. Mỗi chuyến hàng trót lọt, Thương lại có tiền để phục vụ cuộc sống ăn chơi phung phí.

    Sau một thời gian đi vận chuyển ma túy, khi bắt đầu có trong tay những mánh khóe, thủ đoạn “trong nghề", Thương tỏ ra chán ghét thân phận kẻ đi làm thuê và ngày càng khao khát được làm bà trùm. Bằng kinh nghiệm cũng như nhiều mối quan hệ mà mình thiết lập được qua nhiều năm, Thương nhanh chóng tách ra làm ăn riêng.

    Khi tạo cho mình 1 đường dây buôn ma túy mới, Thương tỏ ra khá tinh vi, sành sỏi khi xây dựng cho mình 1 đế chế với nhiều quy luật khắt khe. Trong đó nguyên tắc nhận tiền trước, chuyển hàng sau được thực hiện 1 cách nghiêm ngặt và không có ngoại lệ. Bởi Thương cho rằng, khi thực hiện theo quy trình đó sẽ hạn chế được sự chú ý của cơ quan chức năng, nếu có bị bắt, Thương cũng không còn liên quan, chuyến hàng đó cũng là hàng vô chủ, không biết được ai là kẻ cầm đầu.

    Tang vật trong căn hộ của Lò Thị Thương.

    Với nhiều thủ đoạn tinh quái trong cách vận chuyển hàng, Thương nhanh chóng trở nên giàu có, nổi tiếng với sự sắc sảo khôn ngoan. Lợi dụng nhan sắc của mình, Thương chiếm được tình cảm của những gã đàn ông hám tiền, ham "của lạ". Sau những cuộc tình chớp nhoáng, họ nhanh chóng trở thành “chân rết” đắc lực và trung thành của Thương trong đường dây ma túy liên tỉnh.

    Trong những gã si tình đó, Thương đặc biệt chú ý và coi trọng Phạm Văn Hậu (SN 1984, quê ở Đan Thượng, Hạ Hoà, Phú Thọ). Hắn không chỉ là tay chơi khét tiếng, Hậu còn biết đến là kẻ máu mặt, liều lĩnh. Chính vì thế, Hậu được Thương tin tưởng giao cho là nhà “nhà phân phối” ma túy.

    Sau thời gian điều tra, thu thập thông tin, các trinh sát xác định Thương đang ở một căn hộ trong chung cư The Pride, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Trong khi đó, Hậu thường thuê phòng tại một khách sạn ngay chân cầu Thanh Trì, quận Long Biên. Lúc này, mọi di biến động của 2 đối tượng đều được theo dõi sát sao.

    Ngày 29/1, Thương bắt xe khách về Điện Biên để chuyển hàng cho Hậu. Thương gọi cho nhà xe nói có hàng muốn chuyển về Hà Nội. Xe đi đến địa phận tỉnh Hòa Bình, ban chuyên án đã bí mật làm việc với nhà xe, đề nghị hợp tác. Theo đó, bao tải hàng Thương gửi sẽ có người nhận tại một cầu vượt trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc. Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng đón đợi tại địa điểm đối tượng nhận hàng.

    3h sáng 30/1, Hậu điện thoại cho nhà xe hỏi thời gian nhận hàng. Nhà xe hẹn Hậu 10 phút nữa sẽ đến nơi. Lúc này lực lượng trinh sát đã bám sát ở mọi vị trí. Khi chiếc xe khách từ từ dừng lại bên đường thì một chiếc taxi áp sát. Hậu bước ra khỏi taxi, nhà xe lấy bao tải của Thương gửi và yêu cầu người nhận đọc số điện thoại. Sau khi Hậu đọc chính xác, nhà xe giao hàng cho anh ta. Thời điểm đó, cảnh sát ập tới khám xét và thu giữ 4kg ma túy đá, 2 bánh heroin cùng nhiều tài liệu khác liên quan.

    Số ma túy thu được của Phạm Văn Hậu

    Khi Hậu bị bắt, Thương bắt đầu cẩn trọng và thu mình trong mọi hoạt động. Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động, vào ngày 12/4, Thương bắt taxi ra khỏi chung cư The Pride đi về phía Ngã Tư Sở để giới thiệu hàng mẫu cho khách. Thương mang theo khoảng gần chục mẫu hàng các loại, nhưng khi đến đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thì bị các trinh sát mời xuống xe kiểm tra. Phát hiện đối tượng mang theo ma túy, cơ quan công an đã lập biên bản và khám xét khẩn cấp nơi ở của Thương.

    Ngay sau khi Thương bị khống chế, một tổ giám sát nơi ở của Thương để không cho ai vào. Qua khám xét, tổ công tác thu giữ 6 bánh heroin, 5kg ma túy đá và 2.000 viên hồng phiến cùng nhiều tài liệu có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Thương đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-duong-tu-ke-van-chuyen-thue-thanh-ba-trum-ma-tuy-cua-son-nu-lo-thi-thuong-a239092.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan