+Aa-
    Zalo

    Con nợ cùn đâm chết bạn vì khoản vay 1 triệu đồng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bị chủ nợ tìm đến đòi nợ, đối tượng Phạm Văn Hồ không những không chịu trả mà còn lớn tiếng cãi tay đôi rồi dùng kéo đâm chết.
    (ĐSPL) - Bị chủ nợ tìm đến đòi nợ, đối tượng Phạm Văn Hồ không những không chịu trả mà còn lớn tiếng cãi tay đôi với người đi đòi nợ. Sau một hồi to tiếng, Hồ đã lấy cái kéo trong quán nước đâm chết người đi đòi nợ.
    Sau khi gây ra vụ việc thương tâm cho nạn nhân, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường một đêm nhưng sau đó đã đến công an địa phương đầu thú. Điều đáng nói, lúc này y mới biết bạn mình đã mất mạng.
    Con nợ cùn và án mạng từ khoản vay 1 triệu đồng
    Ngày 9/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Hồ (38 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. Theo tìm hiểu của PV, Hồ vốn ngụ tại TP.HCM, nhưng thường xuyên lui tới tỉnh Tây Ninh mua bán mủ cao su. Nạn nhân của vụ việc là Nguyễn Hoàng V. (31 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh).
    Trước đó, vào khoảng 13h ngày 5/4, V. tìm đến ấp 1 (xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) để đòi nợ Hồ. Lúc này, Hồ đang ngồi trong quán cà phê Anh Si (tại ấp 1, xã Mỏ Công) cùng với một số người bạn. Được biết, nạn nhân V. đến để đòi số tiền mà Hồ đã mượn đánh bài trước đó mấy tháng. Tại đây, sau một hồi to tiếng với nhau, hai bên vẫn không ai chịu nhường nhịn ai. V. hét lớn: “Sao mày không trả nợ cho tao để tao trả nợ cho thằng Hiếu”.  Với thái độ ngang bướng, Hồ không ngần ngại đáp: “Tao không có nợ tiền mày. Tao chỉ nợ tiền Thằng Hiếu. Tại sao thằng Hiếu không đi đòi mà mày lại đi đòi hả thằng kia. Tao chưa có tiền để trả, mày về đi, lúc nào thằng Hiếu đòi thì tao trả”. Không chịu được những lời nói kiểu cùn, đểu V. đã cầm chiếc ghế trong quán cà phê đập vào người Hồ.
    Thấy sự việc ngày càng căng thẳng, chủ quán cà phê và những người có mặt ở đây tìm mọi cách can ngăn, nhưng cả hai bên vẫn không chịu dừng lại. Thậm chí, “cuộc chiến” còn ngày càng quyết liệt hơn. Vì bị đánh bất ngờ, Hồ chạy vào khu vực nấu ăn của quán lấy một cây kéo rồi xông ra, đâm một nhát chí tử vào ngực trái của V.. Thấy đối phương yếu thế, quằn quại trong trong đau đớn Hồ nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.
    Thấy vết thương của V. quá nặng, mọi người vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan công an. Tại bệnh viện, mặc dù V. được các bác sỹ cứu chữa kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.
    Nhận được hung tin cấp báo từ người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an huyện Tân Biên nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng gây án. Cho đến 9h ngày 6/4, sau một đêm lẩn trốn và nghe tin V. đã chết, đối tượng Hồ đã tìm đến Công an huyện Tân Biên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
    Vụ án đi đòi tiền “bảo lãnh nợ” trên chiếu bạc, bị bạn đâm chết
    Di ảnh nạn nhân V. (ảnh Thơ Trịnh).
    Lời cuối cùng với mẹ già
    Ngày 9/4, PV tìm đến căn nhà tang thương của nạn nhân để hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của V.. Với vẻ mặt đau đớn, bà P.T.N. (mẹ nạn nhân V.) cho biết: “Hôm xảy ra sự việc, trước khi V. đi đám cưới ở bên nhà vợ cũ, chúng tôi đã dặn dò cháu phải về sớm. Đồng thời cũng nói cháu không được quá chén mà nguy hiểm khi đi đường. Nghe tôi nói, nó còn động viên tôi: “Mẹ cứ yên tâm, con hứa sẽ uống ít. Còn nếu có quá chén thì con sẽ ngủ lại nhà vợ cũ luôn”. Vậy mà không ngờ, đó lại là lần cuối cùng cháu nói chuyện được với tôi”.
    Bà N. chia sẻ trong nước mắt: “Nó đâu có sống ác, mà sao lại phải chết thảm thương không một lời từ biệt như thế. Điều đau lòng nhất là cháu mất đi để lại mấy đứa con không cha. Chúng tôi già cả, sống nay chết mai nhưng còn tương lai của các cháu thì không biết sẽ thế nào”.
    Vụ án đi đòi tiền “bảo lãnh nợ” trên chiếu bạc, bị bạn đâm chết
    Bà N. (mẹ nạn nhân) đau đớn trước cái chết của con trai (ảnh Thơ Trịnh).
    Chia sẻ về số tiền Hồ nợ Hiếu,  nguyên nhân bắt nguồn của vụ án mạng giết người do Hồ gây ra, anh S. (bạn thân của anh V.) cho hay: “Cách đây mấy tháng, chúng tôi có ngồi chơi đánh bài từ sáng đến tối mà không ai chịu dừng lại. Vì vậy, mọi người quyết định đánh thêm ván bài, thắng thua gì cũng sẽ nghỉ. Trong ván bài đó, Hồ đã thua nên thiếu nợ Hiếu một triệu đồng. Tuy nhiên, biết Hồ là người không đủ uy tín trong chuyện tiền bạc nên nhất quyết đòi nợ cho bằng được. Trong tình thế ấy, V. đã ra tay nghĩa hiệp đứng ra chịu nợ vì thương Hồ không có tiền trả. V. khẳng định trước mặt mọi người sẽ đứng ra lấy nợ của Hồ trả cho Hiếu”.
    Thế nhưng, sau một thời gian, V. vẫn không lấy được tiền từ Hồ. Trong khi, Hiếu gây khó dễ về khoản nợ. Thậm chí, Hiếu còn dọa giết cha mẹ của V. nếu như không trả được số tiền V. đã đứng ra gánh nợ. Chính vì vậy, vô tình trong lần đi đám cưới bên nhà vợ cũ, V. đã chạy đến hỏi số tiền Hồ nợ Hiếu trước đó, mà V. là người đứng ra bảo lãnh. Tuy nhiên, không những không lấy được tiền, V. đã phải bỏ mạng khi chưa nói lời tạm biệt với gia đình.  
    Kết thúc cuộc trò chuyện với PV, ông H. (bố của nạn nhân) cho hay: "Thằng Hiếu nó là thằng đầu sỏ ở đây ai cũng biết. Trong khi thằng Hồ nợ nó thì nó không trực tiếp đến đòi. Chỉ vì Hiếu dùng những từ ngữ khó nghe, xúc phạm đến con trai tôi nên nó sinh ra tức giận chửi Hồ và cuối cùng xảy ra chuyện tang thương này".                 
    Hành động quá dã man, ngông cuồng
    Trao đổi với PV về sự việc, một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: “Trưa hôm đó, Hồ đang ngồi uống nước tại đây thì thấy V. tìm đến. Hai người không ngừng cãi vã về chuyện nợ nần gì đó. Thấy hai bên có hành động bạo lực ném đồ đạc trong quán khi xảy ra mâu thuẫn nên mọi người hết sức can ngăn. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó án mạng đổ máu đã xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-no-cun-dam-chet-ban-vi-khoan-vay-1-trieu-dong-a29111.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan