+Aa-
    Zalo

    Con rể đánh chết bố vợ sau mâu thuẫn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Xảy ra mâu thuẫn với bố vợ, người con rể bực tức dùng một đoạn cây tràm đánh liên tiếp vào người và đầu ông Trọng khiến nạn nhân tử vong.

    Xảy ra mâu thuẫn với bố vợ, người con rể bực tức dùng một đoạn cây tràm đánh liên tiếp vào người và đầu ông Trọng khiến nạn nhân tử vong.

    Ngày 9/10, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên bị cáo Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) 15 năm tù về tội "Giết người". Trong đó, nạn nhân là ông Trần Bình Trọng (53 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), bố vợ của bị cáo.

    Theo cáo trạng truy tố, vào tháng 3/2018, vợ Đạt bỏ nhà đi để lại cậu con trai cho Đạt chăm sóc. Tối ngày 17/3, Đạt đi nhậu về thì thấy bố vợ lên thăm cháu ngoại.

    Con rể đánh tử vong bố vợ lĩnh án 15 năm tù. Ảnh: Công Lý

    Sau đó, giữa Đạt và ông Trọng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Trọng ôm quần áo sang nhà hàng xóm ngồi và gọi cháu ngoại cùng đi về Kiên Giang với mình.

    Bực tức với bố vợ, Đạt lấy một đoạn cây tràm dài khoảng 1 mét đuổi đánh ông Trọng vào người, đầu khiến nạn nhân chấn thương sọ não và tử vong.

    Cũng trong ngày hôm qua, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đỗ Sơn (53 tuổi, ngụ tổ 36, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù tội "Giết người", 6 tháng tù tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt là 6 năm tù giam.

    Theo đó, vào khoảng 4h ngày 15/4, ông Sơn và vợ là bà Lê Thị Dạ Vũ (50 tuổi) có lớn tiếng cãi vã. Thấy cha mẹ to tiếng, con gái Sơn là Đỗ Hoàng My M. (SN 1998) có xuống can ngăn nên hai bên dừng lại. Vợ ông Sơn sau đó rời nhà để đi bán hàng.

    Sau trận cãi vã, Sơn mua rượu về ngồi uống ở phòng khách. Đến khoảng 8h cùng ngày, thấy con gái Đỗ Thị Hoàng N. (SN 1994) đi chơi qua đêm tới sáng mới về nhà nên Sơn la mắng N. Bực tức, N. bỏ vào phòng ngủ nhưng do thấy cha mở nhạc to nên N. vặn nhỏ lại và cả 2 đã xảy ra xô xát.

    Lúc này, N. giật chai rượu từ ông Sơn rồi đem đổ trước nhà, sau đó giật tiếp ly rượu trên tay cha tính đổ đi thì không may làm rượu trong ly hất cả vào người ông này.

    Người cha đâm trọng thương 2 con gái tại tòa. Ảnh: Thanh Niên

    Thấy chị gái và cha xảy ra xô xát, M. ở trên phòng chạy ra cùng chị dùng tay tát vào miệng ông Sơn, xô ngã Sơn vào cạnh ghế. Bức xúc trước cách hành xử của hai con gái, Sơn vớ lấy con dao dài 20cm dùng để cắt xoài uống rượu trước đó đâm vào bụng N. rồi lại vung dao trúng vào tay và nách của M. khiến hai chị em bị thương nặng.

    Thấy M. chảy máu nhiều, N. liền kéo em gái chạy ra khỏi nhà nhưng Sơn vẫn đuổi theo khoảng 20m thì thấy cả 2 gục xuống mới dừng lại. Sơn vứt dao vào phòng khách rồi lấy xe máy bỏ đi.

    Về phía hai chị em được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hậu quả, N. bị vết thương thấu ngực, bụng, thủng cơ hoành, thủng gan, thủng thận phải, thương tích 63%; M. bị 3 vết thương do dao, thương tích 12%.

    Tại phiên tòa, Sơn tỏ ra hối lỗi, mong hai con gái tha thứ. Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 6 năm tù với tội danh Giết người và Cố ý gây thương tích.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-re-danh-chet-bo-vo-sau-mau-thuan-a247097.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan