Cha mẹ cãi nhau bỏ rơi con 6 tháng tuổi bên đường


Thứ 5, 30/03/2017 | 04:08


Cùng sự kiện

Chỉ vì trong phút nóng giận cãi nhau bên đường, một cặp vợ chồng đã bỏ quên cậu con trai 6 tháng tuổi khiến dân mạng lên án.

Chỉ vì trong phút nóng giận cãi nhau bên đường, một cặp vợ chồng đã bỏ quên cậu con trai 6 tháng tuổi khiến dân mạng lên án.

Một người qua đường đã tìm thấy cậu bé bị bỏ rơi ở bên một con đường thuộc thị trấn Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, mà không có bố mẹ bên cạnh.

Ông ta đã báo cảnh sát đến hiện trường và đưa đứa trẻ tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã làm kiểm tra tổng thể và xác định đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh.

Y tá đang chăm sóc đứa trẻ tại bệnh viện.

Bác sĩ khẳng định với PV rằng ngoài những nốt phát ban do bị muỗi đốt, cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Cậu bé đã tạm ở lại bệnh viện và được các y tá chăm sóc.

Một y tá kể lại: "Cháu bé bị sợ hãi nên thường giật mình tỉnh giấc vào ban đêm và khóc suốt."

Các y tá đã đăng tải thông tin về đứa trẻ trên các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông khác để tìm cha mẹ của bé.

Sau đó vài ngày, một cặp vợ chồng đã tới bệnh viện để nhận đứa trẻ, họ nói mình là cha mẹ của nó.

Cảnh sát địa phương sau khi điều tra đã cho hay, hai phụ huynh trên đã để con bên lề đường để tranh cãi với nhau rồi sau đó "bỏ quên” mất.

Theo SCMP

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-me-cai-nhau-bo-roi-con-6-thang-tuoi-ben-duong-a185788.html